QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Nạn nhân thứ ba trong số năm người mất tích do lật thuyền trên sông Thu Bồn ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, đã được tìm thấy vào trưa 9 Tháng Năm.
Theo báo VNExpress, thi thể anh Võ Hùng Tâm (20 tuổi) được tìm thấy gần khu vực gặp nạn đoạn gần cầu Cửa Đại, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Cơ quan hữu trách đã bàn giao cho gia đình đưa về mai táng. Trước đó, người dân đã tìm thấy hai thi thể của anh Nguyễn Ngọc Trường (26 tuổi) và Nguyễn Đức Tính (22 tuổi).
Nói với báo Người Lao Động, Thiếu Tướng Nguyễn Đức Dũng, giám đốc Công An tỉnh Quảng Nam, cho hay rất đông công an, bộ đội biên phòng đã cùng với người dân địa phương thức thâu đêm dùng khoảng 30 ca nô, thuyền quần thảo trên sông Thu Bồn, đồng thời dùng lưới kéo để tìm kiếm các nạn nhân.
Hiện tại hai người còn mất tích được xác định là anh Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (27 tuổi) và Lê Văn Hà (30 tuổi, cùng trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).
Rất đông người dân địa phương tập trung hai bên bờ sông và trên cầu Cửa Đại theo dõi nhóm hữu trách tìm kiếm các nạn nhân. Mọi người không khỏi bàng hoàng trước vụ tai nạn thương tâm này. Trong khi đó, người nhà của năm nạn nhân khóc cạn nước mắt, liên tục thắp hương khấn cầu…
Tại thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, không khí tang tóc bao trùm, nhiều người đến chia buồn với các gia đình nạn nhân.

Anh Dương Ngọc Hà, một trong sáu người được cứu sống, kể trưa hôm 8 Tháng Năm cả nhóm 11 người ở thôn Hội Sơn thuê ghe của anh Lê Văn Lưu qua bờ sông phía thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) tìm cây cảnh và vui chơi.
Gần 3 giờ chiều cùng ngày, mọi người lên ghe trở về đi đá banh. Song, đi chừng được 1/3 quãng đường cách gò Thuận Tình khoảng 800mét, ghe gặp gió lớn và bị sóng đánh úp. Ghe lật, tất cả rơi xuống biển nước mênh mông. Sáu người biết bơi nổi trên mặt nước, còn năm người không biết bơi bị chìm.
Anh Hà bơi hơn 10 phút, uống nước đầy bụng đang chìm xuống chỉ còn cánh tay đưa lên thì được vợ chồng ngư dân gần đó chèo ghe đến đưa lên bờ. “Đây là lần đầu tiên tôi đi ghe qua sông Thu Bồn chơi và tất cả mọi người không mặc áo phao,” anh Hà nói.
“Khi ghe chìm, chúng tôi hoảng hốt mỗi người tự bơi vào bờ nhưng nước chảy rất xiết. Vài người chìm dần xuống lòng sông. Tôi và vài người nữa bị nước cuốn về phía cầu Cửa Đại thì được các ngư dân đánh cá và tàu thuyền gần đó cứu,” anh Huỳnh Thanh Thịnh (24 tuổi), một người sống sót, nói với báo Tuổi Trẻ.

Báo VNExpress tường thuật, khi tai nạn xảy ra, anh Nguyễn Thanh Quang, chủ tàu Qna 93067 ở xã Duy Hải đang neo đậu trên sông Thu Bồn liền tham gia tìm kiếm. Anh huy động gần 20 ngư dân trong làng lên tàu, đi đến nơi khu vực ghe bị chìm. Mỗi người một tay bắt đầu công việc.
Anh Quang lái tàu, những người còn lại thả tấm lưới dài 200 mét xuống nước tạo thành một vòng tròn. Họ chia thành hai nhóm kéo lưới lên thuyền, hết mẻ này đến mẻ khác để tìm người mất tích. “Chúng tôi quyết tâm tìm kiếm bằng được,” anh Quang nói.
Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên đã hỗ trợ 5 triệu đồng ($213), và chính quyền xã Duy Nghĩa hỗ trợ 3 triệu đồng ($128) cho mỗi người chết. Trên bờ sông, người dân đã lập những thùng quyên góp để hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
Đây là vụ lật thuyền nghiêm trọng thứ hai trong năm nay ở tỉnh Quảng Nam. Trước đó hôm 25 Tháng Hai, trên sông Vu Gia đoạn chảy qua huyện Đại Lộc cũng xảy ra vụ lật thuyền khiến năm người chết. (Tr.N) [qd]

































































