‘Người đàn ông’ mang bầu đầu tiên ở Việt Nam sinh con

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau ba năm lấy nhau, một “ông chồng” mang bầu đã “vượt cạn” thành công, trở thành “người đàn ông” đầu tiên ở Việt Nam sinh con sau khi chuyển giới.

“Anh Khang sinh con gái vào lúc 7 giờ 40 phút ngày 16 Tháng Năm. Bé nặng 2.3 kg. Hiện tại cả anh và con đều mạnh khỏe. Chồng em sinh thường. Lúc đầu cả nhà dự tính sinh mổ vì sẽ an toàn hơn nhưng cũng may gần tới giờ mổ thì chuyển dạ luôn nên bác sĩ quyết định để anh Khang sinh thường,” Minh Anh nói với báo VietNamNet.

Cặp vợ chồng này đều là người chuyển giới. Người chồng Minh Khang tên thật là Đào Thị Kiều Trang (24 tuổi, quê Bến Tre) chuyển giới từ nữ sang nam, và người vợ Minh Anh tên thật là Đặng Khắc Nguyên (21 tuổi, quê Cần Thơ) chuyển giới từ nam sang nữ.

Minh Anh cho biết thêm, con gái Đặng Ngọc Thiên An được sinh ra tại Trung Tâm Thẩm Mỹ Bangkok, quận 10, Sài Gòn, và con gái sẽ uống sữa bột hoàn toàn, do tuyến vú của Minh Khang đã cắt hết tuyến sữa.

Khi biết Minh Khang vượt cạn thành công, rất đông bạn bè đã gửi lời chúc mừng đến cặp chuyển giới từng “gây bão” cộng đồng mạng khi có “chú rể là nữ, cô dâu là nam.”

Năm 2019, hai vợ chồng quyết định mang thai sau khi Minh Khang đọc được bài báo về người đàn ông trên thế giới mang thai. Khi quyết định có em bé, Minh Khang trở thành “người đàn ông” đầu tiên tại Việt Nam mang thai.

Theo báo Người Lao Động, trước đó bác sĩ Khoa Sản cho rằng Minh Khang “khó có con,” do cơ thể có sự biến đổi sau khi sử dụng một số loại thuốc và hormone trong thời gian dài chuyển đổi giới tính. Mãi đến khi thành công và có thai ba tháng, vợ chồng Minh Khang mới dám báo cho gia đình biết.

Trong thời gian mang thai, Minh Khang không có dấu hiệu nghén, chỉ bị tê nhức chân tay, xương sống. Thậm chí, anh còn đi công tác xa và tham gia các hoạt động cộng đồng.

“Cảm ơn Trời thương, mong cuộc đời con gái sẽ bớt bão giông, được bình an của trời giúp con vượt qua tất cả. Giỏi lắm con gái ơi, chín tháng ròng rã gia đình mình gặp nhau rồi nè, an nhiên con nhé, ba mẹ luôn bên con, Đặng Ngọc Thiên An,” Minh Anh xúc động chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Đám cưới của Minh Anh (chuyển giới nữ) và Minh Khang (chuyển giới nam). (Hình: Người Lao Động)

Theo báo Người Lao Động, Minh Khang và Minh Anh gặp nhau lần đầu tiên trong một cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới – Minh Anh là thí sinh nữ, còn Minh Khang là thành viên ban giám khảo. Sau hai tháng kể từ lần gặp gỡ đó, họ mới có những tin nhắn đầu tiên và tiến tới hẹn hò. Cả hai tính đến chuyện trăm năm nhưng bị gia đình phản đối.

Sau bao lần thuyết phục, họ cũng có một đám cưới. Và như mọi cặp vợ chồng khác, họ khát khao tiếng trẻ thơ ê a trong nhà. Và năm 2019 Minh Khang quyết định, anh sẽ là người sinh con cho vợ.

Tuy nhiên lúc này Minh Khang đã tiêm hormone nam giới được 2.5 năm, cơ thể đã có nhiều biến đổi và Minh Anh cũng đã tiêm hormone nữ được vài tháng. Thêm vào đó, cả hai đã từng trải qua quá trình phẫu thuật dùng nhiều thuốc gây tê, gây mê, kháng sinh… nên cả hai không khỏi lo lắng về khả năng thụ thai cũng như khả năng giữ thai.

Để bắt đầu quá trình mang thai, Minh Khang quyết định dừng tiêm hormone để có kinh nguyệt trở lại và bồi bổ, chuẩn bị cho quá trình mang thai. Minh Anh cũng chuyển từ tiêm hormone sang thuốc uống để giảm liều.

Điều may mắn đã đến, sau ba tháng, Minh Khang có thai.

Nhớ lại lúc mang thai, đôi lúc Minh Khang không nhịn nổi cười. Là người chuyển giới nên có bầu, cũng có biết bao câu chuyện bi hài. Anh kể: “Bác sĩ siêu âm nói, lần đầu tiên ông siêu âm cho một người mang bầu mà có lông bụng.”

Rồi khi vào bệnh viện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ, y tá nói: “Để giấy xét nghiệm ở đây, người thân đi ra ngoài, bà bầu ở lại. Vợ tôi (Minh Anh) quay lưng đi, y tá quay ra nói với tôi một lần nữa: ‘Người thân đi ra ngoài đi!.’ Lúc này, tôi mới nói: ‘Chị ơi, em vào xét nghiệm’ nhưng y tá vẫn không tin. Cuối cùng tôi phải giải thích: ‘Chị ơi em là người chuyển giới nhưng em mang thai,’” Minh Khang kể. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT