Thiện Lê/Người Việt
LITTLE SAIGON, California (NV) – Trong hai tháng vừa qua, Little Saigon mất đi một cảnh quen thuộc là xe vận tải của các dịch vụ dọn nhà chạy ngoài đường với bảng hiệu to đùng bên hông thùng xe để khách dễ thấy tên và số điện thoại.
Bà Dung, nhân viên của Giàu Moving, nói với phóng viên Người Việt rằng từ lúc có lệnh “ở nhà” của California, dịch vụ này gần như không làm việc và có rất ít khách.
“Cả ngày hôm nay, chúng tôi chỉ mới có một người khách gọi đến, mấy tháng nay không có ai hết. Không ai làm việc được cả, xe thì không chạy,” bà Dung than thở.
Theo bà Dung, tuy được coi là doanh nghiệp “thiết yếu” của California trong thời dịch COVID-19, nhưng dịch vụ dọn nhà gần như không làm việc được từ lúc tiểu bang ra lệnh “ở nhà.”
Trước đây chỉ cần mở mục rao vặt của các tờ báo Việt Ngữ tại địa phương thì người đi thuê nhà hay thuê phòng có thể thấy rất nhiều quảng cáo dọn nhà, sau đó gọi để biết dịch vụ nào có giá cả vừa ý mình nhất. Nhưng kể từ khi đại dịch COVID-19 lan rộng, nhu cầu dọn nhà gần như không có!
Bà Dung cho hay dịch vụ Giàu Moving vẫn sẵn sàng làm việc khi có khách gọi và bà khẳng định: “Những người dọn nhà đều đeo găng tay, đeo khẩu trang khi đến nhà khách làm việc.” Không chỉ vậy, bà còn nói họ lúc nào cũng phải để sẵn một chai thuốc khử trùng tay (hand sanitizer) sẵn trên xe vận tải.
Có người gọi cũng… không dám làm
Ông Nhẫn, chủ dịch vụ Nhẫn Moving, chia sẻ: “Tôi nghỉ không làm việc hai tháng rồi, để xe đậu yên một chỗ. Giờ có người gọi thì tôi cũng không dám làm việc nữa. Tôi cũng không biết đến bao giờ mới làm ăn được như trước lại.”
Trong khi đó, ông Ninh, chủ dịch vụ Ninh Moving, cho biết ông vẫn làm việc, nhưng làm ăn rất chậm từ lúc mọi thứ bị cấm hoạt động và không biết đến bao giờ mới được làm việc như bình thường lại.
Chiếc xe vận tải của dịch vụ Hai Khéo Moving đậu yên một chỗ trên đường Kraemer gần tòa soạn nhật báo Người Việt, suốt nhiều tháng nay.
Ông Phát Trương, chủ Hai Khéo Moving, cho biết: “Tôi không làm việc từ Tháng Hai đến nay rồi và cũng không hề có người khách nào gọi. Giờ thì muốn dọn cho họ cũng không làm được vì có bao nhiêu khó khăn liên quan đến dịch bệnh. Tôi vẫn đăng báo, nhưng không có ai gọi hết.”
Cũng như các đồng nghiệp trong nghề dọn nhà, ông Phát cho rằng tình trạng này sẽ kéo dài lâu và không biết đến bao giờ.
Về lý do không có khách, ông cho hay phần lớn là vì không ai muốn dọn nhà và nhiều chủ nhà cũng không muốn cho người mới vào thuê.
“Chủ nhà không dám cho ai vào thuê nhà hay ‘share phòng’ trong thời buổi này vì họ sợ có người bệnh vào. Lỡ có người bị bệnh thuê thì biết làm sao? Với lại, họ cũng không muốn bắt người thuê phải chứng minh là mình có bệnh hay không vì đây là một đề tế nhị, nên họ không cho thuê luôn,” ông Phát nói.

Mong khó khăn mau qua
Một số cư dân ở Little Saigon chia sẻ suy nghĩ về việc các dịch vụ dọn nhà của người gốc Việt không làm ăn được. Hầu hết ai cũng buồn vì đồng hương không làm việc được và hy vọng mọi khó khăn sẽ qua sớm.
Ông Tín Trần, cư dân Garden Grove, chia sẻ trong lúc mua bánh mì: “Tôi có ông bạn đang muốn dọn nhà đi chỗ khác, nhưng không gọi được dịch vụ nào tại không ai làm việc cả. Kẹt cho mình thì kẹt thật, nhưng mấy dịch vụ có quyền không làm việc để bảo vệ khách lẫn nhân viên. Đi tới đi lui như họ thì thế nào cũng bệnh.”
“Tôi không biết bao giờ mọi thứ bình thường lại để bà con làm ăn được, chỉ biết cầu nguyện thôi. Không thấy xe dọn nhà chạy ngoài đường làm tôi thấy lạ quá,” ông nói thêm.
Ngoài các dịch vụ có tên trong bài báo, nhật báo Người Việt đã liên lạc với nhiều dịch vụ dọn nhà khác, nhưng không có câu trả lời, có thể vì không làm việc trong thời dịch COVID-19.
Doanh nghiệp nào của người gốc Việt cũng bị COVID-19 ảnh hưởng và không biết bao giờ Little Saigon mới thấy được những chiếc xe vận tải dọn nhà chạy tới lui ngoài đường lại như trước! [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]















































































