HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Luật Đất Đai, nguồn cơn của các vụ tranh chấp đất đai từ Văn Giang đến Đồng Tâm, Thủ Thiêm, tiếp tục bị giới chức Quốc Hội CSVN lần lữa việc “sửa đổi” trong kỳ họp đang diễn ra.
Tờ Pháp Luật TP.HCM hôm 23 Tháng Năm dẫn lời thanh minh của ông Lê Thành Long, bộ trưởng Tư Pháp CSVN: “Luật Đất Đai là một luật hết sức khó. Chúng tôi xin tiếp thu các ý kiến và phê bình của các đại biểu Quốc Hội. Tôi thấy nguyên nhân chủ quan là các cơ quan chủ trì tham mưu cho chính phủ chưa đầu tư hết công sức, cũng có thể có phần khó, vướng mắc như vậy. Chúng tôi xin tiếp tục bàn với Bộ Tài Nguyên Môi Trường để làm việc này. Bây giờ nó muộn thì cũng đã muộn rồi, nếu chúng ta cứ tiếp tục đưa vào chương trình thì sợ chưa chín. Đây là việc khó!”
Hiện vẫn chưa rõ thời điểm Luật Đất Đai sửa đổi được bàn thảo trở lại tại nghị trường. Báo Pháp Luật TP.HCM cho hay, “đại biểu Quốc Hội” Nguyễn Thanh Xuân đề nghị phải đưa Luật Đất Đai sửa đổi ra lấy ý kiến chậm nhất tại kỳ họp Quốc Hội dự trù diễn ra vào Tháng Bảy, 2021. Tuy vậy, không loại trừ khả năng nhà cầm quyền CSVN lại chỉ thị cho Luật Đất Đai tiếp tục “lỗi hẹn,” vì điều luật này liên quan mật thiết đến “lợi ích nhóm” của giới chức các địa phương.
Đáng lưu ý, trong việc bàn thảo Luật Đất Đai, nhà cầm quyền CSVN từng mời gọi giới tri thức tại các tỉnh thành tham gia góp ý cho dự luật này trước khi nó được Quốc Hội thông qua vào cuối năm 2013. Một số trí thức nhầm tưởng rằng chính quyền thật sự muốn “tiếp thu,” nên đã gửi ý kiến về việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến hai khái niệm “Sở hữu đất đai” và “Thu hồi đất đai.” Hầu hết các ý kiến phản biện đều đề nghị bỏ câu “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân” vì cụm từ này được cho là nguồn cơn sinh ra nạn tham nhũng đất đai không có hồi kết. Tuy vậy, khi Luật Đất Đai được ban hành, những người này mới nhận ra ý kiến của họ không hề được đoái hoài.

Luật Đất Đai cũng được cho là khiến hàng trăm dân dân oan ba miền phải dựng lều tạm bợ trên vỉa hè số 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội (trụ sở Tiếp Công Dân Của Trung Ương) từ nhiều năm nay, với hy vọng mong manh rằng hồ sơ khiếu kiện đất đai của mình sẽ được giải quyết. Trong lúc đi đòi công lý, những người này hiện sống nhờ sự quyên góp, trợ giúp của cộng đồng mạng và các nhà hảo tâm.
Ông Trần Đức Anh Sơn, cựu viện phó Nghiên Cứu Phát Triển Kinh Tế-Xã Hội Đà Nẵng, người bị khai trừ đảng hồi năm 2019, bình luận trên trang cá nhân: “…Câu chuyện dân oan mất đất ở Thủ Thiêm đã khiến họ đau đớn, cực nhục, oán hận trong suốt 20 năm qua không phải là duy nhất. Đã, đang và sẽ có hàng vạn vụ Thủ Thiêm khác diễn ra ở khắp mảnh đất hình chữ S này. Tất cả chỉ vì cái việc xác định ‘đất đai thuộc sở hữu toàn dân,’ và bị những kẻ đại diện cho ‘quyền sở hữu’ đó ăn cướp để chia chác và bán rẻ cho những nhóm lợi ích để cùng nhau trục lợi. Chúng chính là kẻ cướp. Những kẻ cướp được cấp license [giấy phép/chứng chỉ] để cướp.” (N.H.K) [qd]

































































