MIAMI, Florida (NV) – Bà Patricia Ripley, người mẹ ở thành phố West Kendall, từng báo với cảnh sát là đứa con trai 9 tuổi bị chứng tự kỷ trầm trọng của bà bị bắt cóc, nay thú nhận bà là thủ phạm gây ra cái chết cho đứa nhỏ ở một lạch nước, và đứa con “nay ở nơi tốt lành hơn,” theo báo cáo cảnh sát.
Bản tin của tờ Miami Herald hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Năm, nói rằng các chi tiết gây sự bàng hoàng trong lời thú tội của bà mẹ đã được tiết lộ khi các cảnh sát viên đưa bà Ripley, 47 tuổi, vào nhà tù về tội sát nhân cấp một.
Việc bắt giữ bà mẹ diễn ra hơn một ngày sau khi bà gọi báo cảnh sát rằng con trai mình, em Alejandro Ripley, bị hai kẻ cướp bắt dẫn đi, sau khi đã ép xe của bà vào lề đường. Báo cáo này khiến có cuộc truy lùng của các sở cảnh sát trên toàn lãnh thổ tiểu bang Florida, và đã chấm dứt vào sáng sớm Thứ Sáu khi thi thể em nhỏ được tìm thấy trong lạch nước chảy quanh sân đánh golf Miccosukee Golf & Country Club.
Theo bản tin của đài truyền hình địa phương ABC 10 thì Biện Lý Miami-Dade, bà Katherine Fernandez Rundle, cáo giác rằng bà mẹ đã khai gian về vụ bắt cóc. Theo biện lý Rundle, các điều tra viên tìm thấy một đoạn video cho thấy bà xô em Alejandro xuống một con lạch vào lúc 7 giờ 30 phút tối Thứ Năm, tại góc đường 103 Avenue và đường Kendall Drive. Bà Fernandez Rundle nói, lần đầu em nhỏ được các nhân chứng cứu thoát.
Bà mẹ sau đó chở đứa con đến một nơi khác, tại đường Southwest 62nd Street và 138th Court. Các thám tử cảnh sát nói bà Patricia Ripley thú nhận lái xe tới nơi này lúc khoảng 8 giờ 30 phút tối Thứ Năm, và xô đứa con xuống lạch nước. Khi tìm thấy thi thể đứa nhỏ, cảnh sát báo cáo rằng nạn nhân có vết thương nơi đầu.
Bà Ripley có hai đứa con. Em Alejandro bị chứng tự kỷ, không nói được, và từng theo học tại trường Greater Heights Academy, một trường ở West Kendall dành cho trẻ cần có sự chăm sóc đặc biệt. Những người quen biết nói cha mẹ em nhỏ “rất thương con.”

Bà Ripley, người gốc Hispanic, lúc đầu khai với cảnh sát là có hai người đàn ông da đen, lái xe theo sát xe của bà, rồi ép vào lề đường, sau đó đến xe đòi bà đưa ma túy. Khi bà nói với họ rằng không có ma túy, một trong hai người đàn ông da đen kia bắt đứa nhỏ mang đi.
Cảnh sát sau đó nghi ngờ lời kể của bà Ripley, do tìm được một đoạn video cho thấy bà ngồi khoảng 20 phút trong chiếc xe đậu trước tiệm Home Depot, trước khi gọi cảnh sát vào lúc 8 giờ 47 phút tối Thứ Năm.
Bà Ripley nhận tội sau khi cảnh sát tìm ra được các chứng cớ khác, như đoạn video ghi lại cảnh bà lần đầu tiên xô đứa nhỏ xuống con lạch, cùng là các nhân chứng tại nơi này.
Bà Ripley bị tống giam về tội sát nhân cấp một và không cho đóng tiền tại ngoại hậu tra. (V.Giang) [qd]















































































