SAN FRANCISCO, California (NV) – Một trận hỏa hoạn lớn mới xảy ra ở cầu tầu San Francisco, thuộc khu Fisherman’s Wharf, đã làm cháy một kho hàng lớn, thiêu rụi các bẫy dùng để cung cấp khoảng 2/3 hải sản tươi cho thành phố này, đe dọa mùa đánh bắt cua đá (Dungeness crab) sắp tới đây, theo giới ngư dân hôm Chủ Nhật, 25 Tháng Năm.
Lửa bùng ra vào sáng sớm ngày Thứ Bảy và cháy rụi một kho hàng lớn, dài bằng một sân chơi banh bầu dục (khoảng 110 m), nằm gần cuối của cầu tàu Pier 45.
Ông Larry Collins, người điều hành Hiệp Hội Cộng Đồng Đánh Cá San Francisco, ước tính rằng có hàng ngàn bẫy cua, tôm và cá tuyết đen (black cod), trị giá chừng $5 triệu, đã bị thiêu hủy trong hỏa hoạn.
Ông Collins cho tờ San Francisco Chronicle hay rằng mức độ thiệt hại có thể còn cao hơn nữa sau khi kiểm soát toàn diện kho hàng này.
“Pier 45 là trung tâm đánh cá thương mại của vùng Bay Area,” theo ông Collins. “Thiệt hại này là rất lớn. Phần lớn người ở vùng Bắc California không biết rằng cá hồi, cua hay cá tuyết đen của họ ở đâu mà ra, đó là từ nơi này: Pier 45”.

Cầu tàu này là nơi có đủ mọi dịch vụ, từ hàng hải, du lịch cho tới buôn bán hải sản và các nhà hàng chuyên phục vụ du khách tới San Francisco.
Theo bản tin của tờ San Francisco Chronicle thì bẫy bắt cá hồi không bị thiệt hại nhiều vì đã ở trên các tàu đánh cá. Các bẫy để bắt cá tuyết đen cũng vậy, vì đang chuẩn bị cho lần ra khơi đánh bắt tuần tới.
Tuy nhiên, các bẫy dùng để bắt cua, chất cao đến trần kho hàng, coi như đều bị tiêu hủy.
Với mùa đánh bắt cua Dungeness sẽ khởi sự vào giữa Tháng Mười Một tới đây, các chủ tàu đánh cua đang mở chiến dịch vận động số tiền khoảng $1 triệu để mua bẫy mới. Các bẫy bắt cua trị giá tới $300 một cái.
“Chúng ta phải giải quyết được vấn đề này. Đội tàu cá kia là nguồn cung cấp chính cho chúng ta,” theo ông Collins.
Các thanh tra đang xem xét thiệt hại cho cầu tàu và tìm hiểu nguyên do vì sao có hỏa hoạn. (V.Giang) (kn)















































































