Biểu tình ngày thứ tư liên tiếp ở Irvine phản đối vụ George Floyd

IRVINE, California (NV) – Hơn 500 người biểu tình ngày thứ tư liên tiếp bên ngoài Tòa Thị Chính Irvine hôm Thứ Tư, 3 Tháng Sáu, phản đối vụ sát hại ông George Floyd ở Minneapolis, Minnesota, tuần trước, theo nhật báo The Orange County Register.

Người biểu tình, đa số là thanh niên, kêu gọi thực hiện nhiều thay đổi trong xã hội. Xe cộ chạy ngang bóp còi hưởng ứng.

Ông Kevin Perry, 60 tuổi, người Mỹ gốc Phi, có con gái sống ở Irvine. Ông lái xe từ căn nhà mới ở Los Angeles đến Irvine.

Ông cho biết đây là lần đầu tiên ông đi biểu tình vì ông George Floyd, người bị cảnh sát chèn cổ và qua đời đúng ngày Chiến Sĩ Trận Vong.

Tay cầm loa, ông Perry thu hút sự chú ý của người biểu tình bằng lời cầu nguyện cho tình anh em. Ông nói với các thanh niên biểu tình, “Các bạn là tương lai, các bạn sẽ làm nên sự khác biệt.”

“Chúng ta đến đây vì sự kiện kinh hoàng xảy ra tuần trước. Nhưng kinh hoàng hơn là nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống dẫn đến sự kiện đó,” ông nói. “Tôi chắc chắn rằng một trong những cảnh sát viên đó muốn làm gì đó, nhưng ông ta nghĩ, ‘Mấy cảnh sát viên kia sẽ nghĩ sao? Liệu mình có bị phản đối đến mức không thể kiếm tiền để lo cho gia đình không?’”

Ông Perry từng đi lính Thủy Quân Lục Chiến 12 năm.

“Tôi quý trọng việc mình là người Mỹ, nhưng đôi khi, tôi ghét sống ở Mỹ,” ông cho hay. “Các bạn khiến tôi yêu thích sống ở Mỹ.”

Cô Mo Braughton, 32 tuổi, người da màu, từ West Hollywood đến Irvine biểu tình.

Cô cho biết ông nội cô bị nhóm phân biệt chủng tộc KKK sát hại ở Georgia.

“Tôi hiểu nạn phân biệt chủng tộc từ lúc sinh ra đến giờ. Mấy đứa cháu của tôi học ở UC San Diego. Ngày nào tôi cũng lo cho chúng, sợ ai đó tấn công chúng chỉ vì chúng là người da màu,” cô nói. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT