Biểu tình ôn hòa, đi bộ gần 4 dặm, ở Garden Grove

Cuộc biểu tình phản đối cái chết của ông George Floyd tại Garden Grove diễn ra trong ôn hòa. Khoảng 3,000 người tham dự và đa số là người trẻ tuổi, trong độ tuổi học sinh trung học đến sinh viên.

Những người biểu tình trẻ tuổi này không hề có thái độ phá phách, chỉ tuần hành một đoạn đường gần bốn dặm để biểu tình kêu gọi cảnh sát không lạm dụng quyền lực, và đòi công lý cho ông Floyd. Họ vừa đi vừa hô tên ông Floyd, cũng như các thông điệp phản đối cảnh sát.

Phía cảnh sát thì khuyến khích đám đông biểu tình. Họ chặn đường và điều khiển giao thông rất kỹ để giúp đoàn biểu tình đi lại dễ dàng.

Đám đông biểu tình ngay ngã tư đường Chapman và đường Brookhurst. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Một cô gái cầm biểu ngữ “Tự do ngôn luận không phải là có quyền nói những lời thù ghét.” (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Cảnh sát Garden Grove điều khiển giao thông cho người biểu tình đi. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Hai học sinh gốc Việt cầm biểu ngữ phản đối cảnh sát và kêu gọi dạy nhau biểu tình. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Thêm một người gốc Việt cầm biểu ngữ, ủng hộ người gốc Phi Châu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Một cô gái gốc Việt cầm biểu ngữ “Người gốc Việt ủng hộ người gốc Phi Châu.” (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Đám đông biểu tình nằm xuống như đang bị cảnh sát bắt. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Một nữ sinh gốc Việt cầm bảng biểu tình. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Các biểu ngữ tiếng Tây Ban Nha. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT