Thiện Lê/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Hàng trăm người có mặt tại công viên Liberty Park gần Tòa Thị Chính Westminster hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Sáu, để biểu tình đòi công lý cho ông George Floyd, cũng như kêu gọi bảo vệ mạng sống của người gốc Phi Châu.

Ông Floyd, cư dân Minneapolis, Minnesota, trong lúc bị còng tay còn bị cảnh sát viên Derek Chauvin đè đầu gối lên cổ 8 phút 46 giây vào hôm 25 Tháng Năm, và qua đời sau đó.
Cái chết của ông làm dấy lên một làn sóng biểu tình và bạo động khắp nước Mỹ từ ngày 26 Tháng Năm tới nay.
Vào khoảng 11 giờ rưỡi sáng, nhiều người bắt đầu tụ tập tại công viên Liberty Park, và đa số là người trẻ tuổi.
Theo kế hoạch ban đầu, cuộc biểu tình này đáng lẽ được tổ chức tại công viên Sigler Park, đối diện nhà thờ Westminster, nhưng sau đó chuyển địa điểm gần Tòa Thị Chính Westminster.
Bên kia đường, cảnh sát Westminster chặn đường All American Way lại, không cho xe ra vào và đứng canh gác trước tòa thị chính. Họ còn chặn thêm đường số 15 cắt đường All American Way và đường số 13 cắt đường Beach.
Nghị Viên Sergio Contreras của Westminster cũng đến tham gia biểu tình. Tuy đeo khẩu trang, nhưng nhiều người vẫn nhận ra ông và đến trò chuyện.
Ông chia sẻ với nhật báo Người Việt: “Đa sắc dân là một điều đáng tự hào của Westminster. Tôi đến đây để cùng biểu tình và phát khẩu trang cho những người ở đây. Tôi rất mừng vì cộng đồng có mặt tại đây và được gặp gỡ nhiều cư dân, lắng nghe suy nghĩ của họ. Điều này sẽ làm cho thành phố mạnh mẽ hơn và cho thấy được sự đoàn kết của cộng đồng.”
Tuy đa số người trong đám đông là người trẻ tuổi, nhưng cũng có nhiều người lớn tham dự biểu tình, trong đó có cả vài cao niên gốc Việt.
Ông Vinh Nguyễn, cư dân Westminster, cho biết: “Tôi đọc báo Người Việt nên biết hôm nay có biểu tình để ra tham gia. Ý nghĩa của cuộc biểu tình hôm nay rất sâu đậm không chỉ đối với người da đen thôi, mà là đối với tất cả người thiểu số bị ngược đãi. Tôi năm nay đã hơn 70 tuổi, chạy giặc Cộng Sản qua Mỹ. Cộng Sản thì làm gì cho người ta tiếng nói, ở Mỹ thì có tiếng nói thoải mái nên phải sử dụng.”
“Tôi thấy mấy em này có tinh thần cộng đồng rất cao, trong khi những người lớn lại không được như vậy. Nhờ những người như các em mà nước Mỹ mới có nhiều sự thay đổi. Nếu không, đến giờ có thể người da trắng với người da màu vẫn không được đi chung một nhà vệ sinh,” ông Vinh nói.

Đến khoảng 12 giờ 15 phút, khi đã tụ tập đủ người, đám đông biểu tình xếp vòng tròn để chia sẻ tâm tình và những câu chuyện mình từng bị kỳ thị.
Người đầu tiên là bà Shaun Miller, con gái của cố Mục Sư Charlie Wilkins, người sáng lập nhà thờ Greater Grace Church of Deliverance trên đường Springdale và từng làm tuyên úy Sở Cảnh Sát Westminster cho đến khi qua đời vào năm 2009.
“Tôi năm nay gần 50 tuổi rồi và đã sống trong cộng đồng Westminster 42 năm. Trong mấy thập niên vừa qua, tôi thấy nhiều chuyện không hay ra. Không chỉ vậy, xã hội Mỹ đã quá quen với việc kỳ thị người da đen. Khi tôi ra đường, người ta có vẻ như sợ tôi,” bà nói.

Bà Miller kể mẹ bà từng thấy và trải qua nhiều chuyện bất công trong thập niên 1960. Bà còn bày tỏ sự bất bình với hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ, kể vụ ông Rodney King bị bốn cảnh sát viên đánh đập hồi năm 1991 và bốn người này không bị kết tội chỉ vì họ là cảnh sát.
“Nếu tôi được $1 cho mỗi lần có ai gọi tôi là ‘N-word’ hay ‘đồ da màu,’ chắc tôi hôm nay có đủ tiền mua nhà ở Beverly Hills rồi,” bà cho hay.
“Tôi được nuôi dạy phải hòa đồng với mọi sắc dân và cũng dạy cho con cái lai hai sắc dân của mình như vậy. Tôi nhìn thấy một người (ông George Floyd) bị giết vì một hành động tàn ác và chỉ biết khóc. Chính vì vậy, tôi rất cảm kích vì các bạn trẻ có mặt đông đảo như hôm nay. Các bạn là tương lai của đất nước này và có thể thay đổi nó bằng cách cùng nhau đấu tranh, cũng như tham gia chính trị,” bà chia sẻ thêm.

Những người phát biểu sau đó cũng bày tỏ sự bất bình với chuyện cảnh sát dùng vũ lực quá đáng và đòi công lý cho những người thiệt mạng vì điều đó.
Một người biểu tình gốc Hispanic nói: “Nếu lính cứu hỏa làm việc không tốt thì họ chắc chắn sẽ bị sa thải. Nếu phi công lái máy bay không tốt thì họ mất mạng rồi. Nhiều ngành nghề không cho phép nhân viên làm việc không tốt hay thiếu đạo đức. Vậy tại sao các sở cảnh sát lại có những người như vậy?”

Sau các phát biểu, đám đông biểu tình quỳ gối, đưa tay lên trời tám phút để cầu nguyện và phần nào hiểu được sự đau đớn của ông Floyd khi bị cảnh sát chèn cổ hơn tám phút.
“Chúng ta mỏi tay hay đau đầu gối trong tám phút như vậy không thể nào so được với những gì ông Floyd phải trải qua,” một người biểu tình nói.

Sau đó, đám đông còn hát chúc mừng sinh nhật cho cô Breonna Taylor, một cô gái gốc Phi Châu 26 tuổi bị cảnh sát bắn chết ngay tại nhà vào ngày 13 Tháng Ba vừa qua, vì ngày 5 Tháng Sáu là sinh nhật thứ 27 của cô.
Cuối cùng, đoàn biểu tình vừa hô hào tên ông Floyd và cô Taylor, vừa nói “Không có công lý thì không có hòa bình” và bắt đầu đi đến tòa thị chính Westminster.

Họ hô hào mạnh mẽ hơn khi đến tòa thị chính, nhưng cuộc biểu tình vẫn diễn ra và kết thúc trong ôn hòa, không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. (Thiện Lê) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]












