HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hơn nửa tháng sau khi nhà văn, nhà báo tự do Phạm Thành, 68 tuổi, bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ, điều kỳ lạ là cho đến nay, Bộ Công An không hề xác nhận vụ bắt giữ ông.
Bà Nguyễn Nghiêm, vợ ông Thành, viết trên trang Facebook cá nhân: “Anh là người yêu nước và thương cho dân tộc. Anh luôn trăn trở, luôn nghĩ phải thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của một người dân Việt Nam. Tôi từng hỏi anh rằng: ‘Anh chỉ là một người dân chứ có phải lãnh đạo cấp cao đâu mà trăn trở?’ Nhưng anh vẫn thực hiện những gì lương tâm bảo anh phải làm, bởi vì anh luôn mong muốn điều tốt đẹp đến với đất nước này.”
“Cả cuộc đời, anh không tham ô, không trục lợi, không cướp bóc, không chống đối chính quyền. Vì sao anh lại bị bắt, tôi không hiểu?” vẫn theo Facebook Nguyễn Nghiêm.
Bà cũng ngỏ lời “mong bạn bè, chiến hữu gần xa, các báo đài trong nước và quốc tế hãy lên tiếng đòi tự do cho chồng tôi sớm trở về với gia đình.”
Trong khi đó, trang Facebook Phạm Thành và blog Bà Đầm Xòe của ông hiện không truy cập được.
Bà Nguyễn Nghiêm được dân mạng bày tỏ sự cảm thông sau khi bà đăng một lá thư dài trên mạng xã hội.
Ông Phạm Thành là cựu thư ký tòa soạn Đài Tiếng Nói Việt Nam, từng tự ứng cử đại biểu Quốc Hội năm 2016. Ông còn được cư dân mạng biết đến là chủ trang blog Bà Đầm Xòe với nhiều bài chỉ trích đảng CSVN và lên án Trung Quốc.

Ông Thành bị bắt tại tư gia vào sáng 21 Tháng Năm, và theo tin của gia đình, ông hiện đang bị giam tại Hỏa Lò. Ảnh chụp lệnh bắt ông bị rò rỉ qua Facebook cho thấy ông Thành bị cáo buộc “Hành vi phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước, vi phạm Điều 117 Bộ Luật Hình Sự.”
Theo luật Việt Nam, những người đối mặt với cáo buộc này sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm.
Hồi Tháng Chín, 2019, ông Thành gây chú ý với tác phẩm “Nguyễn Phú Trọng: Thế Thiên Hành Đạo Hay Đại Nghịch Bất Đạo,” do ông tự xuất bản và phát hành qua mạng xã hội. Cuốn sách được ghi nhận tập hợp những bài do ông viết, xoay quanh ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước.
Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt qua email khi cuốn sách vừa ra, ông Phạm Thành nói: “… In sách ở trong nước, tác dụng khai trí cao gấp nhiều lần khi in ở nước ngoài. Tất nhiên, tác giả cũng như người thân trong gia đình cũng phải chấp nhận sự nguy hiểm đến bản thân cao hơn gấp ngàn lần khi in ở nước ngoài. Nhưng, vì một nước Việt Nam dân chủ, đa nguyên, đồng nghĩa với việc đấu tranh để giải thể cộng sản cầm quyền, tôi và gia đình mình đành chấp nhận tất cả, kể cả phải tù đày, thủ tiêu hay bị Cộng Sản kết tội.”
Vào hôm ông Thành bị bắt, Facebooker Nguyễn Thúy Hạnh chia sẻ trên trang cá nhân rằng, trước khi bị công an dẫn giải ra khỏi nhà, ông nhắn qua vợ tới anh em bạn bè: “Tôi không sao đâu, mong mọi người trong phong trào vững tâm tiếp bước. Đừng lo lắng cho tôi.”
Trước đó, trong bữa cơm tối, ông nói với vợ: “Là người phải sống sao cho đáng sống. Anh đã xác định rồi, không sợ tù đày.” (N.H.K.) [đ.d.]















































































