Thị Trưởng Atlanta ra lệnh cải cách cảnh sát ‘để bảo vệ, không để đấu với dân’

ATLANTA, Georgia (NV) – Thị Trưởng Atlanta hôm Thứ Hai, 15 Tháng Sáu, ra lệnh phải ngay lập tức có các biện pháp cải cách cảnh sát, sau khi xảy ra vụ cảnh sát da trắng bắn chết một người da đen mới xảy ở thành phố này, tạo thêm căm phẫn trong dân chúng.

Theo  bản tin của hãng thông tấn AFP, Thị Trưởng Atlanta Keisha Lance Bottoms nói trong cuộc họp báo rằng: “Các cảnh sát viên của chúng ta phải là những người bảo vệ cho dân, chứ không là kẻ chiến đấu trong các cộng đồng của chúng ta.”

Bà Bottoms gọi vụ cảnh sát nổ súng hạ sát ông Rayshard Brooks, 27 tuổi, tối hôm Thứ Sáu tuần qua là “sát nhân” và nói rằng vụ này đáng lẽ ra “không nên xảy ra như thế.”

“Điều này làm tôi giận dữ và đau lòng, không lời nào diễn tả được,” theo lời Thị Trưởng Bottoms.

Bà nêu lên những điểm chính trong nỗ lực cải cách cảnh sát, từ cách làm việc, kể cả việc sử dụng biện pháp sát thương, cho tới “bổn phận phải can thiệp” khi thấy có hành động sai trái của một cảnh sát viên khác.

“Đây chỉ là sự khởi đầu của nhiều công việc mà chúng ta phải làm trong thời gian tới. Chúng ta không có thêm một ngày, một giờ, một phút để lãng phí,” Thị Trưởng Bottoms nói.

Bài diễn văn của thị trưởng Atlanta được đọc sau khi có hàng ngàn người dân tuần hành tại thủ phủ Atlanta của Georgia để phản đối cái chết  của ông Brooks.

Người biểu tình trước tòa nhà quốc hội tiểu bang Georgia. (Hình: Steve Schaefer/Atlanta Journal-Constitution via AP)

Các công tố viên ở Georgia nói họ đang xét đến các tội danh để truy tố người cảnh sát viên đã bắn chết ông Brooks trong bãi đậu xe của một tiệm Wendy’s ở Atlanta.

Biện Lý Fulton County Paul Howard nói rằng: “Nếu phát súng đó được bắn ra vì lý do nào khác, chứ không phải để cứu mạng người cảnh sát hoặc để ngăn ngừa thương tích cho ông ta, hay những người khác, thì việc nổ súng đó không được pháp luật chấp nhận.”

Người cảnh sát viên nổ súng, Garrett Rolfe, bị cho nghỉ việc và chỉ huy trưởng cảnh sát Atlanta từ chức, chỉ ít giờ sau vụ này.

Tổng Thống Donald Trump nói vụ nổ súng ở Atlanta là điều “rất bận tâm.”

Ông cho biết sẽ đưa ra sắc lệnh về cải cách cảnh sát hôm Thứ Ba.

Huấn luyện viên Lloyd Pierce của đội Atlanta Hawk phát biểu trong cuộc biểu tình tại Atlanta rằng: “Tôi đến đây không để phát biểu với vai trò của một huấn luyện viên. Tôi đến để nói qua vị thế của một người đàn ông da đen trong thành phố Atlanta ngày hôm nay. Tôi sinh ra là một người đàn ông da đen. Và tôi biết sẽ có ngày tôi chết như một người đàn ông da đen. Nhưng tôi không muốn chết chỉ vì tôi là người đàn ông da đen.” (V.Giang) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT