Kỳ tích của Hội Bạn Người Cùi ‘thương người như thể thương thân’

Vũ Đình Trọng/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Năm 2020 là một năm buồn cho Hội Bạn Người Cùi, khi chương trình Đại Nhạc Hội dự tính tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 7 Tháng Sáu, phải hủy bỏ vì đại dịch COVID-19. Tuy vậy, chương trình “Vé Số Tình Thương 2020,” trên đài SBTN giúp bệnh nhân phong cùi tại Việt Nam vẫn được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày.

Giải thưởng năm nay gồm: Một giải Độc Đắc trúng xe Toyota Camry Standard 2020; một giải Nhất $3,000; 1 giải Nhì $2,000; một giải Ba $1,500; một giải Tư $1,000; và năm giải Năm, mỗi giải $500.

Ông Nguyễn Văn Công, Thư Ký Hội Bạn Người Cùi, cho biết tuy vé số bán hơi chậm, và sự đóng góp của đồng hương hải ngoại cũng ít hơn năm ngoái do ảnh hưởng của đại dịch, tuy nhiên, các tiêu chuẩn cứu giúp bệnh nhân phong cùi vẫn được giữ nguyên.

Ông cho hay: “Với số tiền trợ cấp mỗi người chỉ có $13/tháng, nếu bị ngưng, họ sẽ sống ra sao? Các em học sinh, con em bệnh nhân phong cùi, đang được trợ cấp học bổng, nếu tạm ngưng gởi tiền, con đường học vấn của các em sẽ dễ bị đứt đoạn, rồi tương lai các em ra sao?”

Hai mươi lăm năm là một phần tư thế kỷ, thời gian đủ dài để một thế hệ sinh ra và trưởng thành. Thời gian ấy cũng tạo nên một kỳ tích bắt nguồn từ đạo lý “thương người như thể thương thân.”

Từ số tiền $8,500 trong cuộc vận động đầu tiên mùa Hè năm 1995, cho đến nay, số tiền hội thay mặt đồng bào hải ngoại trợ giúp bệnh nhân phong lên đến hơn $600,000 mỗi năm! Một kỳ tích rất ít hội thiện nguyện nào làm được.

Hội Bạn Người Cùi trong Đại Nhạc Hội kỷ niệm 25 năm hoạt động, năm 2019 tại California. (Hình: nguoicui.org)

Kỳ tích được tạo ra như thế nào?

Thực ra, kỳ tích ở đây không chỉ là những con số đầy ấn tượng. Đó là hơn 15,000 ân nhân trên thế giới thường xuyên đóng góp hơn nửa triệu đô la hàng năm, hay nuôi dưỡng thường xuyên hơn 4,000 bệnh nhân và lo ăn học cho hơn 1,000 con cháu người bệnh,…

Kỳ tích được tạo nhờ sự chắt chiu, đùm bọc của người Việt hải ngoại suốt 25 năm qua. Không thể kể hết tên những ân nhân cứ đóng góp đều đặn từng tháng, từng năm.

Kỳ tích được tạo thành bằng sự giúp sức của các cơ quan truyền thông Việt ngữ, của các ca nghệ sĩ đóng góp tiếng hát trong các kỳ Đại Nhạc Hội, của các nhóm thiện nguyện khắp nơi trên thế giới.

Sự minh bạch về tài chính, tiết kiệm chi phí trong hoạt động của hội cũng góp công tạo nên kỳ tích.


Xổ số Hội Bạn Người Cùi

Giải và số trúng thưởng:
$500 (5 giải do 5 ân nhân ẩn danh bảo trợ): 724053 – 564594 – 671336 – 676543 – 691963

$1,000 (anh chị Phong và Hằng bảo trợ) 571346
$1,500 (anh chị An và Thủy bảo trợ) 573736
$2,000 (ông bà Cố Thanh Sơn Tofu bảo trợ) 786735
$3,000 (anh chị Billy Dương và Wendy bảo trợ) 475759

Giải Độc Đắc: xe Toyota Camry 2020
(do anh chị Nguyễn Nhân và An bảo trợ) 710205


Ông Nguyễn Văn Công cho biết thêm: “Chúng tôi chỉ biết làm sao thì làm, nhưng phải minh bạch, công khai; sổ sách chính xác, không được phạm sai lầm về tiền bạc. Trực tiếp trao tiền tận tay người bệnh, không qua bất cứ một tổ chức nào, hay chính quyền. Nhờ vậy chưa bao giờ thất thoát một đồng đóng góp nào của bà con.”

Phái đoàn Hội Bạn Người Cùi trong chuyến về thăm và tặng quà bệnh nhân phong cùi tại Việt Nam. Những người tham gia đều tự túc 100% chi phí chuyến đi. (Hình: nguoicui.org)

Kỳ tích được tạo thành qua những chuyến đi của các thiện nguyện viên của hội hoàn toàn bằng chi phí tự túc. Cuộc hành trình đến thăm những người phong cùi thật vất vả vì đa số họ sống tận những nơi xa xôi, hẻo lánh ít dấu chân người. Ở những nơi không có lối đi, phái đoàn phải dùng ghe xuồng chuyên chở và phải lội qua sình lầy, mất cả tiếng đồng hồ mới nhìn thấy chiếc lều rách nát của họ nằm chơi vơi trên một cánh đồng lầy lội.

Nói đến tất cả những nghĩa cử cao đẹp phải nhắc đến những nữ tu trực tiếp chăm sóc bệnh nhân phong cùi. Từ nữ tu dòng Phaolô, Nữ Tử Bác Ái, dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, dòng Mến Thánh Giá, dòng Đa Minh, dòng Mân Côi và các dòng tu khác, đã âm thầm phục vụ, lo cho bệnh nhân phong cùi.

Tất cả những việc làm đó tạo nên một kỳ tích tuyệt đẹp, với kết thúc thật có hậu. Nhưng, đó chưa phải là tất cả.

Bà Nguyễn Thị Soi (trái, phụ tá hội trưởng) và một bệnh nhân tại trại phong Quy Hòa. Hình: nguoicui.org

“Cho các em cơ hội làm Người”

Bà Nguyễn Thị Soi, cho biết: “Hồi xưa khi chúng tôi chưa tới, con cháu bệnh nhân phong cùi đâu có được đi học. Chúng bị kỳ thị, bị khinh khi, bị xa lánh. Chúng lang thang đầu đường xó chợ, nên rất dễ bị lôi kéo vào băng đảng. Do đó, chúng tôi không chỉ giúp những người bị bệnh phong cùi, mà giúp luôn cho con, cháu họ có tiền đi học. Phải học để đổi đời.”

Em Đặng Huy, con một bệnh nhân phong, hiện là cán sự phòng thí nghiệm bệnh viện Huế, tâm sự:

“Hồi đó gia đình con đi thuê nhà, khi chủ nhà biết bố con bệnh cùi họ đuổi ra. Con nhớ lần đó trời mưa rất to, họ vất áo quần nhà con ra ngoài đường. Lúc đó rất thảm thiết, và con không thể nào quên được cái cảm nhận của mình. Ba mẹ con đã năn nỉ, quỳ xuống xin họ nhưng họ không cho. May nhờ có hội, nhờ quý ân nhân đã tìm đến nhà con lúc khó khăn nhất, như chết đuối mà vớ được cái phao.”

Huy kể tiếp: “Hội giúp bố con một số vốn làm ăn, hội giúp dựng được căn nhà, mặc dù ở cách xa mọi người nhưng cũng có chỗ trú mua. Nói chung đó như là một phép màu. Khi con đi học, những lúc đang cần tiền để nộp cho nhà trường thì đúng lúc đó soeur gọi đến đưa tiền và nói đó là tiền Hội Bạn Người Cùi gởi. Không có sự giúp đỡ đó thì con nghỉ học lâu rồi.”

Tấm Vé Số Tình Thương sẽ được xổ vào lúc 2 giờ chiều ngày 7 Tháng Sáu, 2020, tại đài truyền hình SBTN. Mọi đóng góp cho chương trình xổ số xin gọi (714) 785-7950 hoặc (714) 732-8162. (Hình: nguoicui.org)

Xem cuốn DVD “25 năm Tạ Ơn Trên Người Vẫn Thương Người,” chúng ta còn nhận được nhiều chia sẻ nữa từ các em đang học đại học như Vũ Vi Phương (sinh viên năm cuối Đại Học Lạc Hồng), Lưu Huyền Trâm (sinh viên năm nhất khoa Y, Đại Học Duy Tân, Đà Nẵng), hay các em đã học xong hiện là bác sĩ như Bác Sĩ Mạc Văn Hòa, Bác Sĩ Nguyễn Thị Trúc,… cho biết số phận của gia đình và bản thân đã thay đổi như thế nào. Tất cả như một giấc mơ!

Bà Soi cho biết thêm: “Sau 25 năm, từ những đứa trẻ không ra gì, bị xã hội ruồng bỏ đã trở thành người trí thức như bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, vân vân. Sự đóng góp của chúng ta không uổng phí chút nào, từ việc chỉ muốn giúp người bệnh phong miếng cơm manh áo, mà giờ chúng ta giúp được các em có cơ hội làm Người. Đó là thành quả lớn nhất của chúng ta.”

Mọi đóng góp xin gọi về Ban Điều Hành Hội Bạn Người Cùi: (714) 732-8162 hoặc (714) 732-8162. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT