Con rể Phạm Quang Nghị ‘thôi việc nhà nước’ sau khi ‘hết đường thăng quan’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Bạch Ngọc Chiến, phó chủ tịch Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Việt Nam, mới đây loan báo trên trang Facebook cá nhân rằng ông quyết định “thôi làm việc nhà nước và chuyển sang làm cho một công ty tư nhân.”

Ông Chiến, 49 tuổi, từng là cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nam Định và từng giữ một số chức danh quản lý tại Đại Sứ Quán Việt Nam ở Hoa Kỳ cũng như ở Đài Truyền Hình Việt Nam (VTV).

Công luận lâu nay biết đến ông Chiến là một trong hai con rể của ông Phạm Quang Nghị, cựu bí thư Thành Ủy Hà Nội. Ông Chiến kết hôn với bà Phạm Thị Phương Bình, con gái ông Nghị.

“Trong hơn 23 năm làm việc trong đó có 13 năm làm quản lý, tôi tự nhận là người chăm chỉ, cầu tiến và đàng hoàng. Tôi thấy hạnh phúc vì đã nói được điều mình nghĩ và làm được điều mình nói… Cách đây mấy tuần cựu Phó Thủ Tướng Vũ Khoan có viết một bài báo hay và tôi tâm đắc nhất ý ‘không biết cách lên thì phải biết cách xuống.’ Vì thế tôi quyết định chuyển sang công việc mới phù hợp với sở thích và sở trường của tôi,” ông Chiến viết trên trang cá nhân.

Ngoài ra, ông này cũng thuật lại chuyện ban đầu thi tuyển vào Bộ Ngoại Giao CSVN hồi giữa thập niên 1990 và nhờ “chính sách tuyển dụng minh bạch” mà ông tuy “không thuộc diện 5C [con cháu các cụ cả] đã có cơ hội thành nhà ngoại giao.”

Người anh em cột chèo của ông Chiến là ông Nguyễn Văn Dương, tự Dương “Phò Mã,” nay đang thọ án 10 năm tù, do bị cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỷ đồng do hai tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa “bảo kê.”

Việc đường đột “từ quan” trước Đại Hội 13 của ông Chiến được hiểu là do ông đã hết đường “thăng quan.”

Ông Nguyễn Văn Dương, một con rể khác của ông Phạm Quang Nghị, cựu bí thư Thành Ủy Hà Nội, nay đang thọ án 10 năm tù, trong vụ đường dây đánh bạc ngàn tỷ đồng. (Hình: Dân Trí)

Tác giả Lê Văn Đoành tường thuật trên báo Tiếng Dân: “Năm xưa, dư luận xầm xì vụ luân chuyển Bạch Ngọc Chiến về Nam Định, Ủy Viên Bộ Chính Trị Phạm Quang Nghị đã vẽ một tương lai rộng mở cho chàng con rể. Ông tin chắc với uy lực của mình, Chiến sẽ vào Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy, trúng cử ủy viên dự khuyết khóa 12. Sau đó Chiến sẽ ngược trở ra làm phó tổng giám đốc Đài Truyền Hình Việt Nam và sẽ [được cơ cấu] vào ủy viên Trung Ương khóa 13.”

Tác giả này giải thích việc “hạt giống đỏ” Bạch Ngọc Chiến bị loại khỏi cuộc đua giành ghế là do bị ảnh hưởng bởi việc bố vợ câu kết với đồng hương Thanh Hóa là ông Tô Huy Rứa (cựu trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương CSVN], dựng lên vụ “Tâm Linh Đàn Xã Tắc” liên thủ tấn công ông Hồ Đức Việt (đã qua đời hồi 2013 và là người tiền nhiệm của ông Rứa). Vụ này được cho là đẩy mâu thuẫn, đố kỵ vùng miền giữa phe Thanh Hóa và xứ Nghệ (Nghệ An-Hà Tĩnh) lên đỉnh điểm.

Và từ chỗ nằm trong đề án “Cán Bộ Cấp Chiến Lược,” ông Chiến bị “tổ chức” gạt tên trong danh sách quy hoạch Ban Chấp Hành Trung Ương khóa 13, đồng nghĩa với quan lộ của ông phải dừng lại dù mới 49 tuổi.

Cũng cần nói thêm, Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Việt Nam gần như là một tổ chức “hữu danh vô thực.” Trang web của cơ quan này tự giới thiệu họ là tổ chức chính trị-xã hội “có vai trò làm đầu mối phối hợp trong một số hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài.” (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT