Đằng-Giao/Người Việt
ORANGE COUNTY, California (NV) – Các bậc cha mẹ tại Little Saigon có phản ứng khác nhau trước quyết định của Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 7 Tháng Bảy, là sẽ hối thúc giới chức tiểu bang và địa phương mở lại trường học vào mùa Thu năm nay.
Theo đó, ông Trump đi đến quyết định này vì ông cho rằng vài nơi vẫn đóng cửa trường học không phải do lo ngại COVID-19 mà vì lý do chính trị.
Hôm sau, 8 Tháng Bảy, cũng vì chuyện phải mở lại trường học, ông Trump đe dọa sẽ cắt trợ giúp liên bang nơi nào không mở lại trường học vào mùa Thu này.
“Phía Dân Chủ nghĩ nếu mở cửa trường trước Bầu Cử 2020 sẽ không tốt cho họ về mặt chính trị. Nhưng đây là điều quan trọng cho trẻ nhỏ và gia đình. Sẽ cắt trợ giúp nếu không mở cửa!” theo bản tweet của ông Trump.
Bất chấp những nguyên nhân chính trị sau lưng quyết định của các đảng phái, phần đông cha mẹ quanh Little Saigon cùng muốn cho con em mình quay lại trường với điều kiện an toàn y tế phải được bảo đảm.
“Tôi không tin ai, nhưng tôi tin tưởng vào học khu”
Bà Nguyễn Thu Dung, có con học trường Kazuo Masuda Middle School, đắn đo suy nghĩ: “Tôi không tin ông Trump nhưng tôi tin Học Khu Fountain Valley.”
“Nếu học khu chịu mở trường thì tôi nghĩ họ cho là đã an toàn rồi,” bà nói.
Bà Ngô Lâm Quỳnh, cư dân Garden Grove, cũng cùng suy nghĩ như vậy. Hết Hè, con gái bà sẽ học lớp 7 tại trường Sarah McGarvin Intermediate thuộc Học Khu Garden Grove.
“Tôi nghĩ con nít nên đến trường chứ mấy tháng nay, phải học ở nhà, tôi thấy rất là uổng phí thời gian cho các thầy cô lẫn con gái tôi,” bà nói.
Bà kể: “Trên lý thuyết thì lúc ở nhà, con tôi phải học từ 8 giờ 10 phút sáng đến 2 giờ rưỡi trưa, nhưng nó cứ ngủ trễ, có khi 11 giờ mới chịu thức. Tôi nhắc chừng chừng hoài mà nó không chịu nghe. Mà mình đâu thể thúc nó chầm chập được.”
Theo bà, mỗi tuần con bà phải họp với cô giáo vào bạn bè trên “Zoom” hai buổi vào Thứ Ba và Thứ Năm từ 1 đến 2 giờ trưa. “Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ vô có 20, 30 phút là tan hàng. Học sinh không nghiêm chỉnh, có đứa ngồi ôm gia súc. Mà cô giáo cũng vậy. Cô vừa nói chuyện vừa ôm con.”
“Tôi không tin ai, nhưng tôi tin tưởng vào học khu. Nếu họ đồng ý mở trường lại thì tôi cho con tôi đi học,” bà kết.

Ông Long Nguyễn, ở Santa Ana, có con gái học lớp 5 tại trường Clinton Elementary School nói: “Nếu học khu cho là an toàn để mở trường lại thì tôi cho con tôi đi học.”
“Nhưng tôi vẫn lo lắm. Lúc này còn quá sớm để mà có một quyết định quan trọng như vậy,” ông thêm.
Sẵn sàng cho con quay lại trường, nếu…
Ông Trần Chí Hồng Tiên, ở Stanton, nói một cách chín chắn: “Tôi sẽ cho hai con tôi đi học nếu tôi cảm thấy tin tưởng vào cách tổ chức của trường để bảo đảm vệ sinh cho học sinh.”
Ông có hai con, học lớp 1 và lớp 3 tại trường DeMille Elementary.
“Nghĩa là tôi rất muốn cho con tôi đến trường nhưng còn tùy thuộc vào yếu tố khác mà trường lớp cung cấp,” ông thêm.

Bà Phạm Từ Ái, cư dân Westminster, có con học lớp 4 và lớp 7 tại trường DeMille Elementary thuộc Học Khu Westminster, nói: “Cho. Tôi sẽ cho hai con tôi đến trường nhưng sẽ phải nhắc nhở các cháu phải hết sức cẩn thận.”
Có con học tại Học Khu Fountain Valley, ông Tạ Cung Nguyên nói: “Tôi, cũng như bao nhiêu cha mẹ khác, đều muốn con em mình chạy nhảy với bạn bè ở trường nên tôi sẵn sàng cho con quay lại trường.”
Ông nhấn mạnh: “Nhưng nếu trường không thuyết phục được tôi là mọi người, kể cả học sinh và thầy cô, đều sẽ an toàn, không bị ảnh hưởng COVID-19 thì tôi sẽ thà để con tôi ở nhà.”
“Sinh mạng con người không thể là trò đùa chính trị được,” ông cứng rắn nói.
Cũng có người tin chắc rằng ông Trump cố tình ép giới chức có thẩm quyền sớm bắt học sinh đi học lại vì mưu đồ chính trị, nhưng họ cũng tin rằng học khu sẽ bảo vệ học sinh.

Bà Nguyễn Lý Lệ, ở Westminster, lắc đầu: “Bắt học sinh đi học để vận động tranh cử. Tôi khó xử vô cùng, chỉ còn trông mong vào học khu thôi.”
Như nhiều giới chức của Mỹ, bà cho rằng ông Trump chỉ lo ghi điểm trong cuộc bầu cử tổng thống vào Tháng Mười Một chứ không lo bảo vệ học sinh.
Ông Alex Lịch Nguyễn, ở Huntington Beach, cười khẩy rồi thở dài: “Nên nhớ ông Trump, mới hồi Tháng Hai, từng tuyên bố tại South Carolina rằng COVID-19 chỉ là một bệnh cảm thường (common flu). Ông cũng nói đại dịch này chỉ là một đòn phép chính trị của phe Dân Chủ.”
Ông Henry Ngô, ở Fountain Valley, có con gái học tại Fountain Valley High School e dè nói: “Nếu con tôi muốn đến trường thì tôi không cản, nhưng tôi vẫn không tin tưởng rằng mở cửa trường bây giờ là sáng suốt.”

“Chuyện này xảy ra chỉ vì năm nay là năm tranh cử mà thôi,” ông nói.
Có nên mở lại trường học vào mùa Thu này hay không là đề tài ngày càng được tranh luận sôi nổi giữa lúc các ca COVID-19 tăng vọt ở nhiều tiểu bang của Mỹ.
Tính đến tối Thứ Ba, Mỹ có gần ba triệu người nhiễm COVID-19 và trên 131,000 người chết vì căn bệnh này, theo Johns Hopkins University. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]















































































