QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hội An cho biết sáu tháng đầu năm 2020, tổng lượng khách đến tham quan phố cổ chỉ có 774,044 lượt người, đạt 13.5% kế hoạch, giảm hơn 73% so với cùng kỳ năm 2019.
Theo báo VNExpress, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, đã đón du khách trở lại từ hôm 1 Tháng Sáu, sau đợt “cách ly xã hội” chống dịch bệnh COVID-19. Thế nhưng hơn một tháng qua, trừ hai ngày cuối tuần khá nhộn nhịp nhờ có du khách nội địa, những ngày còn lại trong tuần luôn vắng vẻ. Đường phố thưa người, yên tĩnh.
Các địa điểm thu hút du khách như Chùa Cầu – biểu tượng của phố cổ Hội An những ngày này không còn cảnh tấp nập, chen chân như trước đây. Dưới sông Hoài, ghe thuyền đậu dày đặc nhưng không có khách thuê để thăm viếng, trong khi trước đây dòng người thường đứng kín cả hai bên bờ chờ lên thuyền thưởng ngoạn.
Tương tự, “ô cửa sổ check-in” trên đường Bạch Đằng nằm bên bờ sông Hoài, một trong những điểm thu hút du khách được nhiều người tìm đến chụp hình nay cũng “vắng như chùa Bà Đanh.”
Theo người dân phố cổ, kể từ khi Hội An được công nhận “Di Sản Văn Hóa Thế Giới” hồi Tháng Mười Hai, 1999, đây là lần đầu họ thấy thành phố này “yên tĩnh chưa từng thấy.”
Du khách đến Hội An thời điểm này phần lớn là khách nội địa, chủ yếu là học sinh, sinh viên từ các vùng lận cận. Họ đến tham quan, chụp hình rồi đi về trong ngày. Một số ít người ở tỉnh thành xa sau khi tham quan xong thì cũng đi ngược ra Đà Nẵng lưu trú.
Nói với báo VNExpress, chị Lan Hương (ở Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi đến đây từ chiều và khoảng 9 giờ tối sẽ quay ra Đà Nẵng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau thăm tiếp ‘thành phố đáng sống’ đến tối Chủ Nhật thì về lại Hà Nội.”

Vắng du khách Tây, nhiều hoạt động kinh doanh trở nên ế ẩm.
“Trước đây, mỗi ngày thu nhập tiền triệu nhưng nay chỉ được 50,000 đồng ($2.15),” ông Tuấn, chủ một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở ngã tư đường Lê Lợi-Nguyễn Thái Học, buồn rầu nói.
Một cửa hàng trên đường Nguyễn Thái Học trước khi có dịch COVID-19 buôn bán vải, nhưng nhiều tháng qua do không có khách ngoại quốc đã phải dừng hoạt động. Để tồn tại, chủ cửa hàng chuyển sang kinh doanh ăn uống thời vụ cho du khách nội địa.
Về khách sạn, homestay, hiện gần 90% các cơ sở ở Hội An đã hoạt động trở lại, tuy nhiên những nơi có từ 20 phòng trở lên vẫn hoạt động cầm chứng, chủ yếu là vào những ngày cuối tuần. Do vậy, cũng không có gì lạ khi một khách sạn trên đường Nguyễn Duy Hiệu phải đóng cửa vì không có khách lưu trú.
Hàng quán trên nhiều con đường vẫn còn đóng cửa, chỉ có một số ít kinh doanh nước uống và đồ ăn hoạt động.

Theo khảo sát của Phòng Văn Hóa Thông Tin thành phố, khách lưu trú trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Năm ở phố cổ Hội An bình quân chỉ có 650 người mỗi đêm. Những ngày cuối tuần, lượng khách khá hơn với khoảng 2,500 khách.
“Đây là lần thứ hai tôi đến Hội An nhưng khác với cảnh nhộn nhịp như Hè năm ngoái, trên các tuyến phố nhiều hàng quán vẫn chưa mở cửa trở lại,” chị Hương nói thêm.
Để cứu giãn tình thế trong lúc thiếu vắng du khách Tây, kéo khách du lịch nội địa, chính quyền thành phố Hội An đã phúc trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam xin miễn giảm 50% giá vé thăm viếng và đang chờ chấp thuận. (Tr.N) [qd]

















































































