LOS ANGELES, California (NV) – Nhân viên cứu hỏa đầu tiên ở Los Angeles chết vào ngày Thứ Bảy, 26 Tháng Bảy, vì các biến chứng COVID-19, theo thông báo của giới chức sở cứu hỏa.
Nhật báo Los Angeles Times cho biết nhân viên này tên là Jose J. Perez, 44 tuổi và làm việc hơn 16 năm tại sở cứu hỏa thành phố lớn nhất miền Tây nước Mỹ.
Ông Perez để lại một vợ và ba con.
Thông báo của Sở Cứu Hỏa Los Angeles viết: “Chỉ Huy Trưởng Ralph Terrazas và toàn thể nhân viên gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình Perez.”
Tính từ Tháng Ba cho đến nay, có 145 nhân viên sở cứu hỏa dương tính với COVID-19, trong đó 108 người hồi phục trở lại làm việc và 36 người khác đang hồi phục trong lúc cách ly tại nhà.
Hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Bảy, Sở Cảnh Sát Los Angeles báo cáo thành viên đầu tiên của lực lượng qua đời vì bệnh dịch.
Cảnh sát viên Valentin Martinez, 45 tuổi, làm việc 13 năm tại sở, ông bị lây nhiễm trong khi làm nhiệm vụ, theo lời Cảnh Sát Trưởng Michel Moore.
Ông Martinez qua đời để lại người bạn gái chung sống đang có thai 20 tuần.
Theo dữ liệu của trường đại học Johns Hopkins University, số người thiệt mạng do COVID-19 ở Mỹ đã lên hơn 1,100 hôm Thứ Sáu, đánh dấu lần đầu tiên từ Tháng Năm có số tử vong mỗi ngày lên hơn 1,000, trong bốn ngày liên tục.
Số tử vong trung bình mỗi ngày, dựa theo các con số của bảy ngày, tại 10 tiểu bang, cũng đã tạo kỷ lục mới cho những nơi này.
Theo các nhà dịch tễ học, số tử vong và số người phải vào bệnh viện điều trị thường đi sau các trường hợp có số gia tăng người mắc bệnh, vì phải mất một khoảng thời gian sau khi một người được xác nhận dương tính với COVID-19, mới trở bệnh nặng và có thể qua đời.
Một số tiểu bang trong vài tuần qua báo cáo là có sự gia tăng đều đặn trong số ca nhiễm, gồm cả California, Texas và Florida, nay đều có kỷ lục mới về số tử vong trung bình mỗi ngày, dựa trên con số của bảy ngày qua. (MPL) [kn]

















































































