LONG BEACH, California (NV) – Thị Trưởng Long Beach Robert Garcia, hôm Thứ Hai, 27 Tháng Bảy, loan báo rằng mẹ của ông, một nhân viên y tế lâu năm, đã qua đời vì COVID-19.
Bản tin của tờ báo địa phương Long Beach Post cho biết bà Gaby O’Donnell, 61 tuổi, mẹ của Thị Trưởng Robert Garcia đã qua đời vì các biến chứng liên quan tới COVID-19, theo lời người con trai.
“Anh tôi và tôi đều rất đau lòng,” theo ông Garcia trong bản thông cáo gửi tới báo chí. “Mẹ chúng tôi là người nhân hậu và có sự quan tâm lo lắng về người khác hơn ai hết.”
Vị thị trưởng Long Beach, California, lần đầu thông báo về việc mẹ của ông nhiễm COVID-19 là vào hôm 13 Tháng Bảy, nói rằng cha dượng của ông là Greg O’Donnell, cũng thử dương tính, theo bản tin của đài truyền hình KTLA 5.
Hôm Thứ Hai, ông Garcia cho biết rằng ông O’Donnell đang được điều trị tại bệnh viện và phải chạy máy thở.
Bà Gaby O’Donnell, di dân từ Peru, đến Mỹ để tìm “Giấc Mơ Mỹ Quốc” và đã tìm thấy, theo lời ông thị trưởng.
Là một nhân viên y tế, bà chăm sóc hàng ngàn bệnh nhân và trợ giúp các y tá cùng bác sĩ, theo Thị Trưởng Garcia.

Bà O’Donnell làm việc tại cùng cơ sở y tế trong 25 năm, và “chấp nhận sự nguy hiểm cho mạng sống của chính mình để cứu những người khác khi đại dịch bùng ra,” theo lời Giám Sát Viên Janice Hahn ở Los Angeles County.
Thị Trưởng Garcia cám ơn bệnh viện Long Beach Memoria đã chăm sóc cho mẹ của ông “vào những ngày cuối cuộc đời.”
Thành phố Long Beach, tính đến hôm Thứ Hai, có 163 người chết vì COVID-19, với 118 trường hợp liên hệ tới những nơi chăm sóc người bệnh lâu năm. Thành phố cũng nói có gần 7,600 ca nhiễm COVID-19 và khoảng 5,994 trong số này đã bình phục. (V.Giang) [qd]

















































































