CANAL FULTON, Ohio (NV) – Ba chiếc xe được “độ” giống như xe trong phim được rao bán tại bãi đấu giá xe Skipco Auto Auction, thành phố Canal Fulton, Ohio, thu về gần nửa triệu đô la.
Những chiếc xe này thuộc quyền sở hữu của ông Ryan Sheridan, người đang bị tù vì tội gian lận Medical, theo đài truyền hình địa phương WKBN.
Số tiền bán đấu giá được sung vào công quỹ để hoàn trả một phần tiền mà ông Sheridan lừa đảo chính phủ.
Theo lời bà Lynzey Donahue, đại diện cho tòa án, chiếc Chevrolet Caprice Classic, đời 1999, “độ” thành chiếc “Batmobile” trong loạt phim Batman được trả giá $171,000.
Chiếc Cadillac, đời 1959, “độ” thành “Ecto-1” trong phim Ghostbusters, được bán với giá $200,000, cao nhất trong ba chiếc.
Cuối cùng, chiếc DMC DeLorean, đời 1981, “độ” thành chiếc xe theo phim “Back to the Future” được trả giá $111,000.
Toàn bộ số tiền thu được là $482,000.
Bà Donahue cho biết có tới 870 người ghi danh tham gia đấu giá trực tiếp và qua mạng, đồng thời, số tiền thu được cao hơn mức dự đoán.

Ông Ryan Sheridan, chủ nhân của ba chiếc xe này, bị kết 60 tội danh hình sự tại tòa liên bang Địa Hạt Youngstown, Ohio.
Người đàn ông 39 tuổi này cùng với năm người khác bị kết tội khai khống $48 triệu với Medicaid, khi ông làm chủ cơ sở y tế Braking Point Recovery, chăm sóc những người nghiện ngập.

Ông Ryan Sheridan, một thời nổi tiếng tại địa phương như một điển hình thành công tạo nên sự nghiệp khi chỉ học tới lớp 9 và sau đó lấy được bằng GED – “bổ túc văn hóa,” và từng trải qua một thời gian nghiện rượu.
Cư dân địa phương, thảy đều ngưỡng mộ Sheridan, khi ông mở ra cơ sở y tế Braking Point Recovery vào năm 2015, chuyên giúp đỡ những người nghiện ngập vào thời điểm việc lạm dụng thuốc opioid bùng phát tại Hoa Kỳ. (MPL) [qd]

















































































