LONG AN, Việt Nam (NV) – Công An huyện Bến Lức đang phối hợp với Công An tỉnh Long An điều tra vụ trộm cắp xảy ra tại Phòng Khám Bệnh Ngoài Giờ ở xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức.
Theo báo Thanh Niên, tối 15 Tháng Tám, Bác Sĩ Phạm Thị Ngọc Linh (40 tuổi) cẩn thận khóa hết các cửa của Phòng Khám Bệnh Ngoài Giờ nằm ngay mặt tiền đường ĐT 832, nơi dân cư đông đúc ở xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, để đi ngủ. Lúc này tại phòng khám chỉ có mỗi mình Bác Sĩ Linh.
Đến khoảng 1 giờ khuya, trong lúc đang ngủ Bác Sĩ Linh giật mình tỉnh giấc thì thấy trộm đã đột nhập vào phòng của mình. Liền sau đó một tên trộm cầm dao khống chế, lấy dây siết cổ và trói nạn nhân ngay trên giường không cho truy hô.
Sợ trộm manh động làm liều, Bác Sĩ Linh đã nhanh trí giả bộ ngất xỉu để không nguy hại đến tính mạng. Nhóm trộm lục lọi lấy đi 10 triệu đồng ($432) tiền mặt, trang sức bằng vàng và điện thoại di động.
“Lo sợ bị sát hại, tôi giả vờ ngất xỉu không dám động đậy. Sau khi tìm không còn tài sản gì nữa, bọn trộm đi thẳng ra cửa chính trốn thoát,” Bác Sĩ Linh kể với báo Zing.
Sau gần một tiếng đồng hồ lục soát trong phòng, bọn cướp kéo cửa chính lại rồi bỏ đi. Nạn nhân bị trói nằm cho đến sáng. Khi thấy những cửa hàng xung quanh mở cửa, Bác Sĩ Linh đạp mạnh vào thành giường nhằm phát ra tiếng động cầu cứu. Một số người dân mở cửa vào kiểm tra thấy sự việc đã giải cứu cho nạn nhân và gọi điện báo công an.

Khám nghiệm hiện trường, công an thấy “có dấu hiệu vật cứng tác động vào khung cửa, đồ đạc trong phòng bị xáo trộn.” Trong khi đó, lam thông gió của phòng khám bị đập vỡ, có khả năng nhóm trộm đã đột nhập vào bên trong từ đây.
Công An huyện Bến Lức lấy lời khai nhân chứng, xem lại hình ảnh máy thu hình an ninh trong phòng khám và bên ngoài đường để truy bắt nghi can.
“Hiện vẫn chưa xác định giá trị tài sản bị cướp, số người và thời điểm gây án,” một điều tra viên Phòng Cảnh Sát Hình Sự tỉnh Long An cho biết thêm. (Tr.N) [qd]

















































































