Gia đình 7 người tại Santa Ana: 6 bệnh, 1 ra đi vì COVID-19

SANTA ANA, California (NV) – Người đầu tiên trong gia đình của ông Jose Ramos là cô con dâu và ngày sau thì ông Ramos bắt đầu cảm thấy không được khỏe, lúc đó là cuối Tháng Sáu.

Trong khoảng một tuần, sáu trong số bảy thành viên gia đình, cùng sống chung trong một căn nhà nhỏ bé tại thành phố Santa Ana đều bị bệnh, có người nhẹ, có người mang triệu chứng nặng hơn, và tất cả đều dương tính với COVID-19.

Riêng ông Jose Ramos, không qua khỏi, qua đời hôm Thứ Hai, 10 Tháng Tám, sau nhiều tuần lễ dùng máy thở. Hưởng dương 51 tuổi, theo nhật báo The Orange County Register.

Bệnh dịch giáng đòn chí tử cho gia đình Ramos cũng như hoành hành tại thành phố Santa Ana, đông dân thứ nhì, nhưng thiệt hại nhiều nhất vì dịch bệnh nhiều nhất tại Orange County, cả về số lượng lẫn tính trên tỉ lệ dân số.

Tính đến Thứ Sáu, 14 Tháng Tám, Santa Ana ghi nhận 8,362 người nhiễm bệnh chiếm 1/5 toàn bộ số ca nhiễm tại Orange County.

Số tử vong là 204 nhiều nhất quận hạt, tính luôn 76 tử vong trong cách viện dưỡng lão chuyên nghiệp.

Các chuyên gia y tế công cộng khuyến cáo bệnh dịch hoành hành dữ nhất tại nhưng khu dân cư nơi có mật độ dân số đông, đặc biệt những vùng sống chen chúc.

Điều này đúng với gia đình ông Ramos.

Một khi virus COVID-19 thâm nhập vào một căn nhà chỉ có diện tích 600 sqft, hai phòng ngủ, một phòng tắm, thì không một ai thoát khỏi trong gia đình gồm hai vợ chồng Jose Ramos, bốn con tuổi từ 11 đến 30, và một con dâu, 32 tuổi.

Bắt đầu là người con dâu cảm thấy khó chịu vào ngày 18 Tháng Sáu, triệu chứng càng lúc càng nặng, tuần kế tiếp cô đi xét nghiệm, nhưng trong nhiều ngày kết quả không đến, và cô càng bệnh nặng hơn.

Mười ngày sau đó, sáng 28 Tháng Sáu, gia đình đưa ông Ramos vào bệnh viện Orange County Global Medical Center, tối hôm đó, tới lượt người con dâu, cô đuối tới mức không thể mở mắt.

Chín ngày sau, cô con dâu xuất viện.

Nhưng ông Ramos, vốn bị cao máu, phải dùng máy thở trong nhiều tuần lễ, và đến ngày 10 Tháng Tám, khoảng hơn sáu tuần từ khi nhập viện, COVID-19 cướp sinh mạng người đàn ông 51 tuổi này.

Gia đình Ramos kể lại, họ đã làm hết sức để ngăn ngừa dịch. Ngay từ khi bắt đầu lệnh cách ly, người mẹ đã may khẩu trang cho cả gia đình. Họ thường xuyên lau nắm cửa, tất cả các vật dụng và giữ khoảng cách có thể được.

Nhưng cũng như nhiều gia đình có thu nhập thấp tại Santa Ana, thảy đều sống trong những căn nhà chật chội và đông đúc, không thể nào chận được virus lây lan.

Căn nhà hai phòng dành cho cha mẹ và vợ chồng người anh lớn, ba người con còn lại ngủ trên sofa ngoài phòng khách.

Cậu Manuel Ramos, 16 tuổi, kể rằng, khi trong nhà bắt đầu bệnh, thì những người chưa bệnh phải ra ngủ ngoài vườn.

Khi cha mất, cậu bé 16 tuổi này chia sẻ: “Tôi muốn cho mọi người biết rằng COVID-19 là có thật, không phải trò đùa.”

“Nhiều người vô tâm cứ nói đây là chuyện chính trị, chuyện lừa đảo. Không, nó có thật và đang hủy hoại nhiều gia đình,” lời người con gái lớn Carolina Gonzalez, 28 tuổi, đã đi lấy chồng.

Gia đình bất hạnh này tìm sự giúp đỡ của cộng đồng trên trang gây quỹ GoFundMe. (MPL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT