HOUSTON, Texas (NV) – Ông Lê Hoàng Nguyên dựng ba tấm bảng quảng cáo mới ở Houston, có nội dung liên quan đến “Black Lives Matter,” như ông đã nói hồi giữa Tháng Bảy.
Hồi đầu Tháng Bảy, ông treo bảng quảng cáo “Black Lives Matter” và “Ngừng Kỳ Thị Chủng Tộc” nằm ngay góc đường Bellaire với đường Boone, ngay trung tâm khu Little Saigon ở Houston, gây xôn xao trong cộng đồng gốc Việt ở đây.

Đến giữa Tháng Bảy, ông thay tấm bảng đó bằng bảng quảng cáo mới, có nội dung vinh danh những nhân viên “tuyến đầu,” cho rằng họ là những anh hùng đích thực.
Khi đó ông cho biết đang dự định treo bảng “Black Lives Matter” mới: “Xin quý vị đừng lo, sự ủng hộ của tôi dành cho phong trào ‘BLM’ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi đang thiết kế một tấm bảng mới để treo vào đầu Tháng Tám.”
Tuy bảng “Black Lives Matter” mới của ông Nguyên không xuất hiện vào đầu Tháng Tám, nhưng ông đã giữ lời hứa, và thậm chí treo bảng quảng cáo này tại ba địa điểm vào ngày 14 Tháng Tám.
Ông ghi trên Facebook hôm 17 Tháng Tám: “Ba tấm bảng này sẽ tiếp tục lan truyền thông điệp của tôi về tình thương và sự cảm thông. Qua thiết kế mới, tôi đã giải quyết được các lo ngại của một số thành viên trong cộng đồng gốc Việt bằng cách nói lên: Tôi ủng hộ vận động ôn hòa; tôi không chỉ trích cộng đồng gốc Việt qua bất cứ cách nào; tôi không đơn độc trong chuyện ủng hộ phong trào ‘Black Lives Matter.’”
Bảng quảng cáo mới có thông điệp: “Chúng ta là một chủng tộc, là con người. Mạng sống của người da đen đáng được bảo vệ, và chúng tôi ủng hộ những ai kêu gọi bình đẳng chủng tộc trong ôn hòa.”
Tấm bảng ghi rõ ràng người trả tiền là ông Lê Hoàng Nguyên và trang web vietsforblm.com.
Theo ông Nguyên, ba tấm mới được treo tại ba địa điểm:
1-Ngay chỗ cũ là ngã tư đường Bellaire và đường Boone.
2-Gần đoạn chạy qua đường Hillcroft của xa lộ 59 S.
3-Gần đoạn chạy qua đường Howard của xa lộ 45 S.

Ông Nguyên cho biết nhờ được nhiều người ủng hộ trên trang GoFundMe, nên mới dựng được ba tấm bảng quảng cáo này.
Đến chiều Thứ Năm, 20 Tháng Tám, trang GoFundMe, do một thân hữu của ông Nguyên mở, đã nhận được hơn $13,800.
Cũng hôm 20 Tháng Tám, ông Nguyên viết một thông điệp mới trên Facebook và chụp hình dưới tấm bảng quảng cáo mới cùng bốn thân hữu đã giúp ông trong những tuần vừa qua.
Ông viết: “Bốn người tuyệt vời này đã giúp tôi trong các phỏng vấn, các sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động gây quỹ. Chúng tôi trở thành năm ‘nhà hoạt động tình cờ’ trong lúc đang lan truyền thông điệp về tình thương và sự cảm thông.”
“Tôi rất may mắn vì được gọi họ là bạn. Ngoài ra, tôi sẽ mãi biết ơn họ, cũng như mọi người đã ủng hộ chúng tôi. Nếu sát cánh nhau, chúng ta sẽ dùng tình thương để chinh phục được sự thù ghét,” ông Nguyên viết.
Nhật báo Người Việt liên lạc với ông Lê Hoàng Nguyên để phỏng vấn về ba tấm bảng mới, nhưng không có câu trả lời. (Thiện Lê) [qd]






















































































