BERLIN, Đức (NV) – Ông Alexei Navalny, lãnh tụ đối lập và thường xuyên chỉ trích ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, bị đầu độc, theo kết luận của các bác sĩ tại bệnh viện Charité, thành phố Berlin, nước Đức.
Trang Politico trích dẫn thông báo của bệnh viện Charité, nơi đang chữa trị ông Navalny, công bố ngày Thứ Hai, 24 Tháng Tám, cho biết: “Chất độc là gì hiện nay chưa xác định. Những triệu chứng cho thấy đây là loại thuốc thuộc nhóm cholinesterase inhibitor, có tác động lên trung ương thần kinh, và không ngoại trừ việc bao gồm chất độc lên hệ thần kinh và thuốc rầy.”

“Ông Navalny hiện đang trong phòng chăm sóc đặc biệt và vẫn còn trong hôn mê,” thông báo viết thêm, “nhưng hiện tại không đe dọa đến tính mạng.”
Một tổ chức vận động nhân quyền tại Đức đã thuê bao một chiếc máy bay y tế đến thành phố Omsk, nơi ông Navalny nằm viện, từ sáng Thứ Sáu.
Thoạt đầu, các bác sĩ tại nhà thương cho rằng sẽ nguy hiểm cho tính mạng của ông này nếu di chuyển bằng máy bay.
Các giới đấu tranh cho biết có rất nhiều người khả nghi, không lộ danh tánh, có những hành động cản trở các bác sĩ, theo đài RFI.
E ngại tính mạng của nhà đấu tranh đối lập bị đe dọa, các bạn bè trong giới đấu tranh kêu gọi các chính phủ quốc tế can thiệp cũng như liên lạc thẳng với Tổng Thống Nga Vladimir Putin.
Các lãnh tụ Liên Âu như bà Merkel, thủ tướng Đức, và ông Macron, tổng thống Pháp đều lên tiếng ủng hộ.
Chiếc máy bay được cất cánh vào khuya Thứ Sáu và đưa nhà đối lập đến Đức để điều trị vào sáng Thứ Bảy, tuần qua.
Bà Kira Yarmysh, phát ngôn viên của nhà đối lập, gởi ra tin nhắn: “Vụ đầu độc ông Navalny không còn là giả thiết, mà là sự thật.”
Nhà đối lập Navalny, 44 tuổi này, được coi là đối thủ nặng ký nhất của Tổng Thống Nga Vladimir Putin, cảm thấy không khỏe trên chuyến bay từ Tomsk, một thành phố ở Siberia, về Moscow.
Ông được đưa ngay vào bệnh viện sau khi chiếc phi cơ đáp khẩn cấp xuống Omsk, theo nữ phát ngôn viên Kira Yarmysh của ông Navalny cho hay qua Twitter.

“Ông bị hôn mê và trong tình trạng trầm trọng,” theo bà Yarmysh.
Bà cũng nói ông Navalny có thể đã bị trúng độc trong tách trà uống tại phi trường trước khi lên phi cơ vào lúc sáng sớm Thứ Năm.
Các bác sĩ Nga tại bệnh viện ở Omsk nói rằng ông Navalny không bị đầu độc, trong tình trạng trầm trọng nhưng đã ổn định.
Hãng thông tấn Tass của nhà nước Nga cho biết: “Cảnh sát không coi đây là một vụ đầu độc.”

Tổ chức chuyên tố giác tham nhũng của ông Navalny đã phơi bày nhiều trường hợp phạm pháp trong chính phủ và do đó tạo nhiều kẻ thù.
Các đồng minh chính trị của ông Navalny nói rằng, điều này có liên hệ đến các hoạt động chống chế độ, cũng như đã từng thấy xảy ra cho các nhân vật chống đối nổi tiếng khác tại Nga. (MPL) [kn]

















































































