Đằng-Giao/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Một vụ cúp điện kéo dài hơn 12 tiếng xảy ra tại zip code 92840 thuộc thành phố Garden Grove hôm Chủ Nhật, 6 Tháng Chín, làm ảnh hưởng đến hàng trăm gia đình và hàng ngàn cư dân, trong lúc nắng nóng kỷ lục.

Chị Diệp Lê, một người sống trong khu vực bị cúp điện, gần ngã tư đường Euclid và đường Orangewood, kể: “Lúc đó khoảng 2 giờ trưa, tự nhiên nhà tôi cúp điện. Tôi vào ‘website’ của Southern California Edison là ‘SCE.COM’ để coi chuyện gì xảy ra thì thấy khu tôi là 92840 có hai nơi bị cúp điện, ảnh hưởng tới 251 gia đình.”
Trong nhà chị, nếu không có quạt máy thì chịu không nổi, nên chị Diệp Lê quyết định là đi đâu cũng được, miễn là phải ra khỏi nhà.
Là một trong những ngày nóng nhất từ đầu mùa Hè đến giờ, khí trời oi bức hơn 100 độ F, chồng chị đưa gia đình đi quanh quẩn cho mát. “Đi đâu cũng được, chủ yếu là lên xe để có hơi lạnh trong xe thôi,” chị nói. “Ra tới Newport Beach, tưởng được ra hóng gió một chút. Không ngờ cứ chạy vòng vòng rất lâu mà không có chỗ đậu xe.”
Lái xe mãi cũng chán, đến hơn 6 giờ gia đình chị quay về đến nhà. Mặt trời chưa lặn nên vẫn còn nóng lắm. Ngoài đường, lối xóm chị kéo nhau ra trước cửa tưới cây. Chị Diệp nói: “Họ tưới cỏ nhà họ và cho nhà kế bên để có hơi nước, hy vọng dễ chịu hơn.”
Vô nhà, vẫn chưa có điện. “Lúc này mới 6 giờ, mà hồi trưa hãng Edison báo đến 9 giờ tối mới có điện lại,” chị tiếp. “Thế là chúng tôi dọn cơm ra sân ăn vì trong nhà hầm lắm. Cả xóm, nhà nào cũng vậy thôi.”
Hàng xóm chị Diệp, có nhà có đèn “solar” sáng choang ngoài sân, có nhà phải dùng đèn điện thoại. Nhà khác lại có đèn pin. “Chúng tôi xài đèn điện thoại,” chị nói. “Kệ, ai sao, mình vậy.”
Chín giờ tối, vẫn chưa có điện lại.
Anh Vũ, chồng chị, nói: “Tối, đứa con tôi mệt quá nên tôi bồng nó vô nhà ngủ. Còn chúng tôi cứ ngồi ngoài sân cho đến thiệt khuya mới vô. Trong nhà hầm lắm.”
Đứng từ vườn sau nhìn ra, chi Diệp thấy hàng xóm đề máy xe hơi rồi rọi đèn vô nhà làm ánh sáng. “Từ Việt Nam qua đây, chưa bao giờ tôi thấy cảnh này,” chị nói. “Mà chưa bao giờ tôi thấy cảnh cúp điện lâu như bữa qua.”
Cũng may, chồng chị vừa mua mấy bao đá lớn trưa hôm qua và họ bỏ vô tủ lạnh nên thực phẩm không bị hư.

Mười một giờ, vẫn chưa có điện lại.
“Cửa trong nhà mở toang. Tôi trằn trọc hoài cũng không ngủ được. Bởi vậy nên khoảng 3 rưỡi sáng, khi vừa có điện là tôi biết ngay. Mừng ơi là mừng,” chị Diệp cười.
Cách nhà chị Diệp bốn quãng đường (bốn block) một khu xóm khác cũng chịu chung cảnh cúp điện.
Cô Cyndy Phan cho biết cô đi chơi đến 7 rưỡi tối mới về. “Vô nhà, nóng quá mà lại không có điện, tôi vô tắm xong, gọi qua má tôi hỏi thăm có bị cúp điện không. Không cúp. Nghe vậy, tôi lấy mấy bộ quần áo rồi qua nhà má tôi ở Westminster ngủ luôn.”
Nhờ vậy, cô không bị chịu đựng cảnh nóng nực đêm qua, nhưng cô vẫn trả giá cảnh không có điện bằng cách khác.
“Tôi về nhà lúc 11 giờ sáng nay. Mở tủ lạnh ra thì hai gói thịt bò đã không còn màu đỏ như bình thường mà chuyển màu xám xịt, nhìn không muốn ăn nữa,” cô kể.
Nhíu mày, cô tiếp: “Tất cả năm phần thức ăn trưa cho cả tuần này của tôi hư hết.”
Cô cười buồn: “Bên ngăn đá thì mấy hộp kem đã chảy thành nước và thức ăn mềm nhũn. Tôi phải đem kho liền vì sợ hư.” “Còn hai gói bò, tôi liệng thùng rác cho yên tâm vì cái màu, nhìn chán lắm,” cô lắc đầu. “Bên ngăn đá có mùi lạ lắm rất khó chịu…, rất khó tả. Tôi phải đeo hai khẩu trang và lau chùi hết hai tiếng rồi bỏ hai hộp ‘baking soda’ vô.”
“Kho hết ‘mớ’ thịt heo, tôi không biết có ăn nổi không vì nhiều quá. ‘Mớ’ này, thường thì tôi phải kho tới bốn kỳ,” cô ngao ngán nói.
Gần nhà cô, ông Nguyễn Huy Thiện Khang, cư dân Riverside, lắc đầu quầy quậy: “Hôm qua, tôi chở con gái tôi lên đây ghé đại học UCI cho nó biết trường. Bà chị tôi rủ tôi ghé nhà chơi. Ai dè nhằm lúc cúp điện. Trời ơi, nóng muốn lột da. Hên quá, ngoài xe tôi có thùng đá nên tụi tôi có nước lạnh để uống nguyên đêm, cũng đỡ khát.”
Ông cười: “Bây giờ chị tôi đang đi chợ, tôi phải nhanh nhanh chở con tôi về, sợ lát chị tôi về bắt ở lại thêm đêm nữa thì chắc tôi chết. Ráng chạy thiệt xa rồi kêu điện thoại chào chị sau cũng được.”

Con gái ông Khang, 17 tuổi, cho biết chưa bao giờ cô thấy cúp điện lâu như hôm qua.
Nhân viên hãng điện lực Southern California Edison, Thứ Hai, 7 Tháng Chín, nghỉ Lễ Lao Động nên báo Người Việt không thể liên lạc để hỏi thêm thông tin.
Chỉ thấy trên website của họ có lời khuyên trong thời gian nóng bức này, nên tiết kiệm điện từ 3 giờ trưa đến 9 giờ tối. Và chỉnh “thermostat” ở 78 độ hay cao hơn. [kn]
——-
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































