MOUNT DORA, Florida (NV) – Hai vợ chồng người gốc Việt, làm chủ một tiệm tạp hóa ở thành phố Mount Dora, tiểu bang Florida, là nạn nhân một vụ cướp có võ trang tối Thứ Hai, 30 Tháng Mười Một. Người vợ bị thiệt mạng và người chồng hiện trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.
Theo bản tin của đài truyền hình địa phương WKMG News 6, quyền Cảnh Sát Trưởng Brett Meade cho hay trong cuộc họp báo sáng Thứ Ba rằng cả hai nạn nhân, chủ tiệm tạp hóa T&N Market, nằm trên đường North Grandview Street, đang chuẩn bị đóng cửa tiệm vào buổi tối để về nhà thì cả hai đều bị bắn mấy phát.

Ông Meade nói rằng các cảnh sát viên tìm thấy ông Khiêm Bá Trịnh, 56 tuổi, còn có tên là Ken, và bà Minh Nguyễn (Tina), 47 tuổi, bên trong tiệm, với các vết thương do bị trúng đạn.
Bà Minh được xác nhận chết tại hiện trường. Còn ông Khiêm được tải thương bằng trực thăng tới bệnh viện Central Florida Regional ở Sanford, nơi ông đang trong tình trạng nguy kịch, theo lời Cảnh Sát Trưởng Meade.
Hình ảnh video từ bên ngoài tiệm cho thấy một người mặc đồ sậm, tay cầm khẩu súng, chạy từ ngoài đường vào, trong khi ông Khiêm đang bỏ đồ đạc vào xe. Hung thủ có lời đôi co với ông Khiêm và buộc ông phải quay vào tiệm, nơi vụ cướp và nổ súng xảy ra.
Ông Meade nói thêm rằng không ai khác hiện diện trong tiệm khi vụ nổ súng xảy ra.
Kẻ cướp sau đó nhìn thấy chạy ra khỏi tiệm, tay cầm túi màu trắng, dù rằng ông Meade không biết là có gì bị lấy khỏi tiệm.

Hung thủ được miêu tả là nam giới, người gầy.
Vụ nổ súng này đã làm cho dân chúng địa phương hết sức bàng hoàng.
Bà Lorraine Bowman mang hoa đến đặt trước cửa tiệm vào sáng Thứ Ba, nói: “Vụ nổ súng này ảnh hưởng đến tất cả những người trong cộng đồng chúng tôi. Thật không thể tưởng tượng.”

Cửa tiệm T&N Market là nơi nhiều cư dân ở thành phố Mount Dora đều biết đến và nói rằng ông Khiêm và bà Minh rất thân thiện với họ.
Nhiều người đã mang hoa và bong bóng tới trước cửa tiệm và cùng nhau thả bong bóng lên trời để cùng nhớ tới người đã khuất và cầu mong ông Khiêm sớm bình phục.

Một trang GoFundMe đã được thành lập để giúp đỡ gia đình hai nạn nhân trang trải chi phí bệnh viện và mai táng. Đến ngày Thứ Năm, số tiền có được đã là gần $26,000. (V.Giang) [qd]






















































































