SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Người dân các xóm đạo ở quận 8, Tân Bình, Gò Vấp… cùng nhau làm hang đá, hoạt cảnh Noel để mọi người đến vui chơi, chụp hình. Nhiều trung tâm thương mại ở Sài Gòn cũng rực rỡ với nhiều tiểu cảnh cây thông, ông già Noel… thu hút khách ghé thăm khi Giáng Sinh đang đến gần.
Những ngày này tại các xóm đạo ở Sài Gòn như xóm đạo quận 8 (đường Phạm Thế Hiển); xóm đạo Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp); xóm đạo Tam Hà và Bắc Ninh (quận Thủ Đức)… đều được trang trí lung linh, đẹp mắt, thu hút hàng ngàn giáo dân và giới trẻ đến thăm, chụp hình.

Nhiều người dân ở xóm đạo chia sẻ, so với năm 2019 và những năm trước, độ rực rỡ của những hang đá, lồng đèn “năm COVID” 2020 thua hẳn. Hầu hết các hang đá được người dân tại xóm đạo làm thủ công, trước Giáng Sinh hai tuần.
Nói với báo Phụ Nữ TP.HCM, ông Xuân Công (ở đường Phạm Thế Hiển, quận 8) cho biết: “Mỗi năm, vào lễ Giáng Sinh, các giáo dân trong họ đạo sẽ góp tiền để làm hang đá. Năm nay, mất hơn ba ngày để hoàn thành, số tiền mua vật liệu hết 15 triệu đồng ($652). Mọi người đều cảm thấy vui với thành quả sau ba ngày miệt mài.”
Cặm cụi gắn đèn, ông Nguyễn Văn Đông (54 tuổi) hào hứng cho biết mình đã làm một ông già Noel đeo khẩu trang và ghi dòng chữ “Vì cộng đồng, chúng ta nên đeo khẩu trang” lên đó để mong mọi người đoàn kết vượt qua dịch COVID-19.
“Dịch bệnh nên thu nhập giảm, nhiều người thất nghiệp nhưng vẫn cố gắng làm vì đây là truyền thống. Từ những năm 2000-2001, chỗ chúng tôi là một trong những khu vực đầu tiên ở Sài Gòn trang trí Giáng Sinh hoành tráng, sau đó lan tỏa khắp nơi. Đây cũng là ngày ý nghĩa với chúng tôi. Chúng tôi cầu mong cho dịch bệnh sớm qua, cho đất nước thanh bình và ai ai cũng có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc,” ông Đông bày tỏ.
Tuy nhiên, ông Lê Nguyên Tuyên (70 tuổi, ở đường Phạm Thế Hiển, quận 8) cho biết thêm: “Cứ đến Giáng Sinh là tôi tự làm đèn, năm nào cũng bán được mấy chục cái đèn trang trí. Năm nay làm có hơn chục cái mà bán không hết.”
Ngoài các nơi tại các xóm đạo, báo Zing cho biết những ngày này, các trung tâm thương mại, tòa nhà, đường phố ở khu vực trung tâm Sài Gòn đã hoàn tất trang trí với những đèn chùm, cây thông… rực rỡ.

Cô Thanh Nhã, cư dân quận Gò Vấp, cho biết không khí Giáng Sinh năm nay có phần ảm đạm hơn do COVID-19, song trang trí tại các tòa nhà ở quận 1 vẫn được đầu tư.
Như mọi năm, Trung Tâm Thương Mại Diamond, quận 1, là một trong những nơi có lượng khách khách đổ về tham quan đông nhất. Nơi này cũng là bối cảnh cho các hội nhóm nhiếp ảnh tự do thực hành.
Cô Lý Hoa Hồng, cư dân quận 3, cùng những người bạn trong hội tận dụng background lung linh để luyện tập kỹ thuật chụp hình, giao lưu học hỏi cùng nhau.
Một tòa nhà khác trên đường Hải Triều, quận 1, cũng được trang hoàng đón Giáng Sinh với tone màu đỏ rực rỡ. Nhiều gia đình trẻ chọn nơi này để ghé đến vui chơi. Anh Bách (ở quận Bình Tân) mất một giờ đi đến trung tâm Sài Gòn cho hay: “Nhiều cảnh vật trang trí rất đẹp, đèn hoa lung linh làm không khí trở nên ấm áp hơn.”

Takashimaya-Saigon Centre, trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, cũng là điểm chụp hình thu hút giới trẻ. Cổng trung tâm thương mại này được thiết kế cầu kỳ với ngôi nhà bong bóng nổi tiếng trên mạng xã hội, bên trong là cây thông và người tuyết.
Không chỉ ở bên ngoài, bên trong các trung tâm thương mại cũng được bày biện đa sắc màu. Năm nay, mô hình lego khổng lồ hình ông già Noel, tuần lộc, cỗ xe ngựa gỗ… thu hút đông đảo khách vui chơi.
Anh Thư, Phi Yến, hai cư dân quận Bình Thạnh, gửi xe ở một địa điểm, đi bộ dạo các tuyến phố trung tâm Sài Gòn để tận hưởng không khí Giáng Sinh và chụp hình. Hai cô gái bày tỏ sự thích thú với các trang trí ở nhiều nơi vì sự thay đổi theo từng năm. (Tr.N) [kn]


















































































































































