SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tin tức loan truyền trên mạng cho hay, ông Trần Huỳnh Duy Thức có thể chết vì suy kiệt sau 48 ngày tuyệt thực nên được đưa vào bệnh viện.
Hôm Thứ Hai, 11 Tháng Giêng, 2021, ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Trần Huỳnh Duy Thức gửi thư khẩn đến giám thị nhà tù số 6 tại huyện miền núi Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, yêu cầu cập nhật thông tin về tình trạng sức khỏe của ông Thức.

Ông Trần Huỳnh Duy Thức bắt đầu tuyệt thực từ ngày 24 Tháng Mười Một, năm 2020, vì nhà cầm quyền CSVN tảng lờ trước lá đơn của ông yêu cầu cứu xét lại bản án 16 năm tù theo bộ luật hình sự mới mà theo đó ông phải được trả tự do. Ông Thức tuyên bố tuyệt thực cho đến chết và nhắc gia đình và tất cả những ai yêu công lý, dân chủ thật sự, tận dụng cái chết của ông.
Ông Trần Huỳnh Duy Thức, năm nay 55 tuổi, bị CSVN kết án 16 năm tù hồi năm 2010, cáo buộc ông “Hoạt động lật đổ…” chế độ độc tài tại Việt Nam, cùng một vụ với các ông Lê Công Định, Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung. Ba người vừa kể với các bản án nhẹ hơn nhiều nên đã ra tù từ lâu trong khi ông vẫn còn ở tù cho đến ngày nay.
Hôm 11 Tháng Giêng, Facebooker Bạch Hồng Quyền đưa tin trên trang cá nhân là “sau 48 ngày ‘tuyệt thực’ anh Trần Huỳnh Duy Thức được đưa đến bệnh viện Balan thành phố Vinh từ trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An.”
Ông Trần Huỳnh Duy Tân, trong bức thư gửi khẩn cấp đến giám thị nhà tù số 6, nói rằng gia đình ông vô cùng lo lắng. Khi gia đình được phép thăm ông ngày 9 Tháng Giêng, tức ông đã tuyệt thực đến 47 ngày rồi.
“Trông anh Thức rất yếu, ốm do sụt cân và già đi rất nhiều so với trước. Anh Thức cho biết do sức khỏe của ảnh giảm sút nghiêm trọng, trọng lượng chỉ còn 58 kg, người không mỡ, xương trên người lòi ra, đường huyết có lúc hạ xuống 1.8nmol/dl… Ít nhất hai lần, kể từ khi tuyệt thực, anh Thức do bị choáng mà đã bị té ngã suýt đập đầu vào cạnh cứng của bờ tường, bờ hồ xi măng.”
Bức thư của ông Trần Huỳnh Duy Tân nhắc lại rằng ông Trần Huỳnh Duy Thức gửi đơn hồi Tháng Bảy, 2018, thấy không được trả lời, gửi lại đơn khác hồi Tháng Tám, 2020, yêu cầu tòa án miễn phần án tù còn lại theo điều 109 của Bộ Luật Hình Sự CSVN ban hành năm 2015. Vẫn thấy bị tảng lờ, ông đã quyết định tuyệt thực.
Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, các chính phủ Tây phương đã nhiều lần thúc giục nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho ông nhưng cũng không có tác dụng. CSVN muốn đẩy ông ra nước ngoài lưu vong nếu ông chấp nhận xa quê hương nhưng ông nhất quyết từ chối.

Trước khi bị bỏ tù, ông Trần Huỳnh Duy Thức là một doanh nhân thành đạt và nổi tiếng trong lãnh vực dịch vụ điện thoại, Internet.
Ông lập hai blog (Trần Đông Chấn, Change We Need), qua các bí danh viết phân tích, bình luận những đề tài thời sự chính trị, kinh tế thuộc loại “nhạy cảm” với một chế độ độc tài đảng trị.
Một trong những lý do bản án của ông quá nặng được một số người suy đoán là ông viết blog châm chọc “nhà thờ họ” nguy nga đồ sộ ở Rạch Giá của ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN thời đó.
Lần tuyệt thực này, ông nhắn với gia đình và bằng hữu qua lá thư đề gửi cha mình là “hãy tận dụng sự ra đi của tôi để đẩy cuộc đấu tranh này đến cuối cùng trong năm nay và năm sau.”
Ngày 8 Tháng Mười Hai, 2020, tổ chức “Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam” ở Hoa Kỳ và tổ chức “Bảo Vệ Người Bảo Vệ Nhân Quyền” ở Việt Nam ra một bản tuyên bố chung nói rằng: “Nhà cầm quyền CSVN đã không tôn trọng Luật Nhân Quyền quốc tế, Hiến Pháp CSVN năm 2013, và Bộ Luật Hình Sự 2015 mà họ đã ban hành.” (TN) [kn]






























































