TURIN, Ý (NV) – Cristiano Ronaldo, siêu cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha hiện đang khoác áo câu lạc bộ Juventus của Ý, lại vừa bị chính quyền nước này điều tra vì bị tố cáo vi phạm lệnh cấm đi lại trong mùa đại dịch COVID-19.
Tiền đạo này và cô bạn gái, Georgina Rodriguez, bị tố cáo di chuyển giữa hai khu vực “màu cam,” Piedmont và Valle d’Aosta, hôm Thứ Ba và hôm Thứ Tư.

Cảnh sát Valle d’Aosta xác nhận với hãng thông tấn Reuters là họ đang mở cuộc điều tra.
Ý áp dụng triệt để lệnh cấm đi lại để ngăn chặn COVID-19 lây lan, nhất là giữa hai khu vực nêu trên.
Chỉ những người phải đi làm, nhân viên y tế, và với lý do đặc biệt, cư dân mới được đi lại giữa hai nơi này.
Cảnh sát Valle d’Aosta công bố video trên Instagram cho thấy Ronaldo và Rodriguez ngồi trên một chiếc xe trượt tuyết, theo Reuters.
Lúc đó, hai người đang ăn mừng sinh nhật lần thứ 27 của Rodriguez.
Những hình ảnh trong video cho thấy hai người có mặt ở thị trấn Courmayeur trên dãy núi Alpine, cách trại huấn luyện của Juventus khoảng 100 dặm về phía Tây Bắc.
Nhật báo The Gazzetta dello Sport cho biết, tối Thứ Ba, hai người nghỉ qua đêm tại một khách sạn và sau đó đi trượt tuyết vào buổi sáng hôm sau, trước khi về nhà.
Nếu cảnh sát cho rằng vụ này là vi phạm quy định đi lại, chắc chắn Ronaldo sẽ bị phạt, theo Reuters.
AFP cho biết mỗi người có thể bị phạt $485.
Hồi Tháng Mười năm ngoái, Ronaldo, 35 tuổi, cũng bị điều tra vì vi phạm lệnh cấm liên quan đến y tế, sau khi xét nghiệm dương tính COVID-19 trong khi tập luyện với đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.
Sau đó, cầu thủ này và bộ trưởng Thể Thao của Ý có một cuộc cãi vã nảy lửa và hai người gián tiếp tố cáo lẫn nhau người kia nói dối.
Sau khi tập với đội tuyển, Ronaldo trở về nhà ở Turin, Ý, bằng một chiếc máy bay cứu thương tư nhân.
Vì vụ này mà ông Vincenzo Spadafor, bộ trưởng Thể Thao Ý, mở cuộc điều tra, cho rằng Ronaldo vi phạm thủ tục.

Ronaldo phản công lại và bác bỏ tố cáo này, đồng thời nói rằng đó “chỉ là dối trá.”
“Họ nói tôi vi phạm luật của Ý và thế này thế kia… tất cả đều là dối trá. Tôi tuân thủ tất cả quy định,” Ronaldo nói hồi Tháng Mười. “Chúng tôi thực hiện ngay mọi thứ, rời đội tuyển Bồ Đào Nha, bay về bằng máy bay cứu thương, đến Turin… Tôi không tiếp xúc với bất cứ ai.”
Ông Spadafor sau đó nói rằng ông không muốn tiếp tục câu chuyện này “mãi,” và không muốn nói về điều này sau khi có quá nhiều ý kiến.
“Sự nổi tiếng và tài năng của một số cầu thủ nào đó không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, coi thường luật lệ, và nói dối,” vị bộ trưởng nói. “Ngược lại, càng nổi tiếng thì phải càng hành động có trách nhiệm, có suy nghĩ, trước khi nói, và nên làm gương.” (Đ.D.)



























































































