Mẹ ông Phạm Chí Dũng ‘tự hào, hãnh diện’ về con mình

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bà Xuân Minh, mẹ của ông Phạm Chí Dũng, “thấy hãnh diện, tự hào” vì có một người con như ông đã can đảm tranh đấu “chống lạm quyền và tham nhũng.” Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng bị chế độ Hà Nội kết án 15 năm tù hồi đầu năm nay.

Bà Xuân Minh công bố một bài viết trên tờ báo mạng “Việt Nam Thời Báo” đả kích nhà cầm quyền CSVN đã kết án con trai bà dù ông Dũng chỉ “thể hiện chính kiến của mình một cách công khai, minh bạch với lương tâm và trách nhiệm của một công dân.”

Chủ Tịch Hội Nhà Báo Độc Lập Phạm Chí Dũng tại phiên tòa sơ thẩm ở Sài Gòn ngày 5 Tháng Giêng, 2021. (Hình: Dân Trí)

Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, 55 tuổi, bị nhà cầm quyền CSVN bắt ngày 21 Tháng Mười Một, năm 2019, vu cho ông tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm” chống nhà nước độc tài và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam.

Ngày 5 Tháng Giêng, 2021, ông Phạm Chí Dũng (chủ tịch hội) và hai thành viên chính yếu của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, ông Nguyễn Tường Thụy (phó chủ tịch) và Lê Hữu Minh Tuấn, bị áp đặt các bản án khắc nghiệt. Ông Dũng bị 15 năm tù trong khi ông Thụy và ông Tuấn đều bị 11 năm tù.

Bà Xuân Minh viết trong bài kể trên rằng đây là Tết thứ hai gia đình bà sum họp đoàn viên thiếu mặt ông Phạm Chí Dũng làm cho “ba mẹ, các em, vợ, con của con buồn, đau tê tái khi nghĩ đến con trong hoàn cảnh nghiệt ngã hiện tại.”

Bà Xuân Minh cho rằng ông Dũng chỉ dùng quyền tự do biểu đạt mà bản Hiến Pháp của chế độ đã minh định để viết các bài phân tích thời sự “được dư luận trong và ngoài nước đánh giá là thực tâm, thiện trí mang tính xây dựng với mong muốn xã hội ngày một tiến bộ.”

Dù vậy ông lại bị vu cho là “Tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xâm phạm uy tín đảng CSVN” theo cách quy chụp “một cách mơ hồ, tùy tiện theo kiểu luật rừng đối với sinh mạng của một con người để đi đến quy kết: chống phá nhà nước XHCNVN, rồi đưa ra những hình phạt nặng nề, vô lý.”

Theo bà Xuân Minh: “Một chế độ lấy pháp quyền và dân chủ làm nền tảng thì việc công dân hay tổ chức có những ý kiến trái chiều hoặc chưa thống nhất với chủ trương của chính quyền cũng là chuyện bình thường. Nếu đúng là một chính quyền của dân, vì dân như các vị vẫn rao giảng thì hãy tổ chức đối thoại (như hứa hẹn của ngành tuyên huấn) với dân để làm sáng tỏ, vì mục đích cuối cùng cũng là để phục vụ cho dân. Đó mới chứng tỏ một chính quyền mạnh, trong sáng, thực sự lấy dân làm gốc!”

Theo bà: “Một nhà nước muốn mạnh phải biết lắng nghe và trân quý những ý kiến đóng góp của người dân – đặc biệt của giới trí thức, là tầng lớp luôn có trách nhiệm đánh thức không để xã hội ngủ quên. Vì vậy cần chấm dứt tình trạng điều hành một xã hội, một đất nước với những bộ não ‘thủ công’ ở giữa thế kỷ 21 này đã quá lỗi thời như cái gì không quản lý được thì cấm, đối tượng nào trái ý, không thuyết phục được thì đe dọa, dùng vũ lực, tù đày và các chiêu trò thiếu chính danh của một chính quyền thiếu tầm và không có tâm.”

Bà Xuân Minh cả quyết rằng “những bài báo phân tích ở nhiều khía cạnh khác nhau” của ông Dũng và hai đồng nghiệp được nêu ra làm bằng chứng kết tội trong vụ án chỉ là thể hiện “lương tâm và trách nhiệm trước thời cuộc ở trong nước cũng như quốc tế. Họ không thể chống nhà nước Việt Nam như quy kết của cơ quan tố tụng, mà sự thật đang bảo vệ nhà nước Việt Nam với mong muốn cho dân mình bớt đi những nỗi đau, bất hạnh do lợi ích phe phái gây nên do lạm quyền và tham nhũng đang là những mối đe dọa đối với xã hội Việt Nam hôm nay.”

Các ông Phạm Chí Dũng (phải), Nguyễn Tường Thụy (trái) và Lê Hữu Minh Tuấn (thứ ba bên trái) ngày 5 Tháng Giêng, 2021, tại phiên tòa sơ thẩm ở Sài Gòn. (Hình: STR/VNA/AFP/Getty Images)

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, Hoa Kỳ và Liên Âu đều lên tiếng đả kích chế độ Hà Nội bỏ tù họ chỉ nhằm bịt miệng những người can đảm đấu tranh cho nhân quyền, chống độc tài, tham nhũng tại Việt Nam, để làm cho đất nước tốt đẹp hơn.

Ngay như Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, mà CSVN đang nộp đơn xin làm thành viên hồi tuần qua, đã lên án chế độ Hà Nội là lạm dụng “luật được định nghĩa mơ hồ” để ngày càng bắt giữ, bỏ tù thêm nhiều nhà báo, blogger và những người tranh đấu cho nhân quyền một cách tùy tiện, trong đó có ba người cầm đầu Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam.

Ủy Ban Nhân Quyền LHQ cáo buộc CSVN đã vi phạm điều 19 của Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà năm 1982 họ đã đặt bút ký cam kết tuân hành.

Trước khi trở thành một nhà báo độc lập, ông Phạm Chí Dũng từng là một đảng viên đảng CSVN suốt 20 năm (1993-2013). Sau khi tốt nghiệp Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự, ông Phạm Chí Dũng được cử về công tác tại Ban Nội Chính, Thành Ủy Sài Gòn. Nhưng ông viết đơn ra khỏi đảng CSVN năm 2013 vì muốn dấn thân đấu tranh cho đất nước hết tham nhũng, độc tài. Cha của ông là Phạm Văn Hùng, năm nay 90 tuổi, từng là trưởng Ban Tổ Chức Thành Ủy Sài Gòn. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT