Hai ‘lái buôn thể thao’ người Mỹ xin lỗi vì âm mưu thành lập Super League

LONDON, Anh (NV) – Hai doanh nhân người Mỹ, John Henry và Joel Glazer, những người trong tuần này trở thành tâm điểm của bóng đá toàn cầu vì đã lôi kéo Liverpool và Manchester United thành lập “Super League” – giải đấu của các đội ưu tú, vừa xin lỗi người hâm mộ và các câu lạc bộ của họ vào Thứ Tư, 22 Tháng Tư, theo Yahoo! Sports.

Liverpool và Man United là hai trong số 12 câu lạc bộ cố gắng tách khỏi các giải đấu Châu Âu hiện nay và thành lập giải đấu ưu tú, bán độc quyền của riêng họ.

Một tấm bảng treo ở sân vận động Anfield Stadium của đội Liverpool với chữ “siêu tham lam” (super greed), phản đối chủ đội âm mưu lập ra “Super League.” (Hình: AP Photo/Jon Super)

Kế hoạch này vấp phải sự phản đối từ mọi ngóc ngách của làng bóng đá thế giới, từ cầu thủ, huấn luyện viên, giám đốc điều hành, người nổi tiếng, chính trị gia, và hơn hết là người hâm mộ.

Thế nhưng, giấc mơ thành lập “Super League” đã tan thành mây khói vào hôm Thứ Ba, 21 Tháng Tư.

Hôm Thứ Tư, ông John Henry, người sở hữu câu lạc bộ Liverpool, qua video thâu sẵn dài 2 phút rưỡi, tuyên bố: “Một mình tôi chịu trách nhiệm về những tin tiêu cực không cần thiết đã xảy ra trong vài ngày qua. Đó là điều tôi sẽ không quên.”

Trong khi đó, ông Joel Glazer và cả gia đình đều sở hữu Manchester United, thừa nhận trong một bức thư dường như chỉ mang tính ước lệ rằng: “Chúng tôi đã sai và chúng tôi muốn chứng tỏ rằng chúng tôi có thể làm mọi thứ đúng.”

Nhưng nhiều người hâm mộ cảm thấy những lời xin lỗi trở nên vô nghĩa. Thậm chí, có những lời lẽ tục tằn đối với ông chủ của câu lạc bộ Manchester United trên Twitter.

Âm mưu thành lập “Super League” của hai “lái buôn thể thao” người Mỹ khiến hàng triệu người hâm mộ, đặc biệt là những người ở Anh, tức giận. Nó cho thấy sự liên hệ của một số người ngoại quốc làm chủ đội bóng đối với các nguyên tắc và niềm đam mê của những người ủng hộ câu lạc bộ của họ, và thậm chí với những người quản lý và cầu thủ của họ.

Sân vận động Old Trafford Stadium của đội Manchester United sau khi “âm mưu” thành lập “Super League” sụp đổ vì bị nhiều giới chỉ trích. (Hình minh họa: AP Photo/Jon Super)

Trong bức thư xin lỗi người hâm mộ, ông Joel Glazer viết: “Mặc dù vết thương còn nguyên và tôi hiểu rằng sẽ mất thời gian để vết thương lành lại, nhưng cá nhân tôi cam kết xây dựng lại niềm tin với người hâm mộ của chúng tôi và học hỏi từ thông điệp mà quý vị truyền tải với niềm tin như vậy.”

Chủ sở hữu câu lạc bộ Liverpool cũng xin lỗi người hâm mộ đội bóng vì quyết định tham gia sáng lập “Super League.”

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả người hâm mộ và cổ động viên của Liverpool vì sự hỗn loạn mà tôi tạo ra trong 48 giờ qua,” ông John Henry phát biểu, nhấn mạnh rằng Super League hay bất cứ ý tưởng nào cũng không thể trở thành hiện thực khi đặt đội bóng ở thế đối nghịch với người hâm mộ. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT