Người được đảng CSVN ‘cơ cấu’ vào Quốc Hội bị đánh giá thấp

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong lúc truyền thông ở Việt Nam đề cao vai trò dân biểu và đăng nhiều bài tuyên truyền về công tác bầu cử, thì giới nhà báo đánh giá thấp những người được đảng “cơ cấu” vào Quốc Hội.

Một tháng trước ngày bầu cử Quốc Hội CSVN, báo Chính Phủ hôm 23 Tháng Tư dẫn ý kiến của bà Trần Hồng Nguyên, ủy viên thường trực Ủy Ban Pháp Luật của Quốc Hội: “Để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu Quốc Hội, rất cần những đại biểu có tinh thần dũng cảm để đấu tranh với những việc làm sai trái, tiêu cực, tham nhũng và bảo vệ đến cùng quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân.”

Một điểm bầu cử Quốc Hội ở Hà Nội. (Hình: Zing)

Nhà báo Nguyễn Thông, cựu biên tập viên báo Thanh Niên, bình luận trên trang cá nhân rằng “làm như dân chủ, bầu bán minh bạch lắm ấy, ứng cử viên và cử tri có giá lắm ấy.”

“Ôi giời, tưởng được bầu làm thánh làm tướng chi chi, chứ chỉ nhõn làm đại biểu Quốc Hội, ham hố gì. Ai chả biết đại biểu Quốc Hội xứ ta là người như thế nào. Tôi có người bạn từng trót đóng chức đại biểu Quốc Hội, trúng cử bởi do cơ cấu. Khi hết nhiệm kỳ, có dịp buôn dưa lê, y tâm sự, rằng thở cái phào, nhẹ cả người. Suốt khóa chỉ tổ mất thời gian họp hành, khoác áo dân biểu nhưng đến hội trường ngồi nghe và ngủ gật là chính. Y thú thực chưa hề phát biểu lần nào bởi tự biết mình có nói cũng cốt diễn vui, chả ai nghe. Hội trường là chỗ vui chơi/ Liếc nhau, ngủ gật, bỉ bôi, ngậm mồm,” theo Facebook Nguyễn Thông.

Vị nhà báo kỳ cựu cũng nêu quan điểm: “…Dù dân chúng có bầu hay không bầu, ‘tam trụ’ vẫn cầm chắc trúng đại biểu Quốc Hội, và đương nhiên vị trí chức vụ họ đang nắm giữ vẫn vững như bàn thạch. Đó là điều chắc chắn.”

Bình luận của ông Thông được đưa ra trong bối cảnh các báo ở Việt Nam đang được lệnh của Ban Tuyên Giáo Trung Ương đăng loạt bài kêu gọi người dân cảnh giác “chiêu trò chống phá bầu cử của các thế lực thù địch.”

Nghị trường CSVN được ghi nhận trên thực tế là diễn đàn của đảng viên và giới lãnh đạo chứ không phải là đại diện của dân chúng. (Hình: Zing)

Trong số đó, tờ Công An Nhân Dân đăng bài biện hộ cho việc nhà cầm quyền bắt giam ba ứng viên độc lập mới đây: “Việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn trên cơ sở luật pháp không phụ thuộc vào thời điểm trước, trong hay sau bầu cử. Do đó, không thể vu cáo cho rằng vì chuẩn bị bước vào thềm bầu cử nên chính quyền Việt Nam mới tiến hành bắt bớ để ngăn chặn số người tự ứng cử. Hoàn toàn không có việc do các đối tượng này tự ứng cử nên mới bị bắt, đó là lập luận sai trái với động cơ xấu.”

Đến nay, đã có ba người bị bắt sau khi công bố việc họ tự ứng cử “đại biểu Quốc Hội” trên mạng xã hội: Ông Lê Chí Thành, cựu đại úy công an ở thành phố Thủ Đức; ông Lê Trọng Hùng, tự Facebooker Hùng Gàn Lê ở Hà Nội; và ông Trần Quốc Khánh ở Ninh Bình. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT