HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhiều người từ Nhật về Việt Nam tố cáo trên mạng xã hội việc bị một khách sạn ở quận Nam Từ Liêm, thu phí cách ly kèm theo phần chi cho “cán bộ phòng chống dịch.”
Ngày 10 Tháng Năm, nói với báo Tuổi Trẻ, Đại Tá Nguyễn Thành Long, trưởng Công An quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đang xác minh việc khách sạn Top Hotel Hữu Nghị (ở đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm) bắt người từ ngoại quốc về đang bị cách ly tập trung trả cả chi phí “cho cơ quan y tế, công an phòng chống dịch” với số tiền đáng kể.

“Chúng tôi không nhận bất kỳ một đồng nào hay bất cứ thứ gì từ các cơ sở kinh doanh lưu trú cho người cách ly liên quan đến dịch vụ cách ly y tế. Quan điểm của công an quận là làm đúng chỉ đạo của Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19,” Đại Tá Long nói.
Báo Zing cho hay trước đó hôm 9 Tháng Năm, mạng xã hội lan truyền bài đăng với nội dung phản ánh kèm bằng chứng là trong tờ “Thông báo sử dụng dịch vụ phòng” của khách sạn Top Hotel Hữu Nghị gửi đến những người đang bị cách ly, với mức phí cho một đêm lưu trú tại đây là 1.2 triệu đồng ($51.94)/người/ngày cho phòng đôi, và 1.7 triệu đồng ($73.59)//ngày/người cho phòng đơn “chưa bao gồm phí xét nghiệm COVID-19.”
Số tiền trên được khách sạn thông báo là “sẽ chi trả cho các khoản gồm: tiền phòng, tiền ăn ba bữa, nước uống, giặt đồ, Internet, tiền điện nước, tiền rác thải, phục vụ…” Đặc biệt, trong chi phí mà người cách ly phải trả có khoản dành cho “cơ quan hữu trách y tế, công an phòng chống dịch, an ninh trực 24/24 (vì là khách sạn cách ly tự chi trả).”
Ông Trần Thanh Long, phó chủ tịch quận Nam Từ Liêm, cho biết: “Bước đầu, cơ quan hữu trách đã làm việc với khách sạn, giảm mức giá xuống còn 900,000 đồng ($38.96)/ngày/người cách ly.”
Ông Long bác bỏ việc giới hữu trách nhận tiền phòng chống dịch từ các cơ sở kinh doanh lưu trú dành cho người cách ly. Đồng thời, yêu cầu khách sạn Hữu Nghị “giải trình về vấn đề trên, khi có thông tin cụ thể sẽ đưa ra hình thức xử lý.”
Trong khi đó, lãnh đạo Trung Tâm Y Tế quận Nam Từ Liêm cho hay toàn bộ chi phí cho xét nghiệm SARS-CoV-2, đồ bảo hộ, khử khuẩn hay các công tác phòng, chống dịch liên quan đều do chính quyền chi trả, không thu bất cứ khoản nào từ các cơ sở cách ly tại quận.
Liên quan đến việc người từ ngoại quốc về Việt Nam bị chèn ép trong lúc cách ly tập trung tự nguyện, hôm 30 Tháng Tư, báo Thanh Niên cho biết nhiều người ở ngoại quốc đi chuyến bay QH 9413 từ Nhật về Cam Ranh hôm 22 Tháng Tư, bị cách ly tập trung COVID-19 tại khách sạn Ventana Nha Trang ở phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã “khiếp vía” vì liên tục phát giác dòi trong thức ăn hằng ngày mà khách sạn mang ra cho ăn.

Theo ông Đỗ Văn Huy (quê tỉnh Thái Nguyên), một trong những người ở khách sạn, cho biết nhiều người trong đoàn liên tục bị khách sạn cho ăn thực phẩm có dòi, mà khi phản ánh thì chủ khách sạn yêu cầu “làm việc qua điện thoại” chứ không cho gặp trực tiếp.
“Sáng họ thừa nhận thức ăn có dòi, rồi yêu cầu nhà bếp chấn chỉnh. Mình cứ tưởng vậy là xong, khách sạn sẽ nghiêm túc sửa đổi, nhưng trưa nay khi chuẩn bị ăn, mình nghe mấy phòng kia nói thức ăn có dòi nên kiểm tra thì phát hiện dòi trong miếng thịt vịt. Nhiều người đã bỏ bữa không ăn vì quá bất bình sợ hãi,” ông Huy nói.
Chưa hết, những người ở khách sạn Ventana Nha Trang phản ánh còn bị người của khách sạn “chặt chém,” khi nhờ mua đồ hoặc lấy giúp đồ của người nhà gửi vào cho người thân.
“Bạn cùng phòng mang bầu 31 tuần, không thể ăn được thức ăn của khách sạn nấu nên nhờ mua 10 lốc sữa. Khi nhân viên mang lên, thì chỉ có năm lốc và đòi 500,000 đồng ($21.58) tiền công đi mua. Còn mua hàng online xong, khi shiper mang thức ăn đến thì họ tính một lần từ 50,000 đến 100,000 đồng ($2.15 tới $4.30) tiền nhận giúp,” chi My (31 tuổi, quê Thanh Hóa), ở phòng 401 khách sạn Ventana, cho biết thêm. (Tr.N) [kn]















































































