Tạm biệt Sandalwood

Nguyễn Hồng Tóc mì tôm bồng bềnh, tạo rối có trật tự. Quần bò ống rộng thủng lỗ chỗ. Áo phông cổ rộng, màu cháo...

Hương trời cỏ dại

   Hà Kim Quy Đã có bao giờ ta lắng nghe lời cỏ? Cỏ vì ai xanh đến tận vô cùng. Đã khi nào ta giẫm chân lên...

Chuyện tình điên

  Lê Giang Trần Ai cũng có chuyện tình. Chuyện tình thường là buồn. Viết thành nhạc thường dùng âm giai Thứ “bê-môl,” như “Love is...

Thư gửi con trai

Nguyễn Đức Tùng Sóng biển cồn cào dâng lên từng đợt, mưa vỗ rát mặt người, nước đập ghềnh đá rền rĩ tung bọt trắng...

Người nghệ sĩ ở Westminster

Leland Westminster, thành phố nhỏ giữa lòng California, nơi cộng đồng người Việt tạo dựng một cuộc sống yên bình bên cạnh những dòng xe...

Như một lời nhắn gửi

Thu Hoài Hôm trở về Hội An thăm nhà, sau hàng mấy mươi năm, mới biết anh đã đi về một nơi xa lắm! Xa, hút...

Mùi quê

  Ngọc Diệp Trần Con bé muốn khóc khi nhìn bữa trưa chỉ lưng chén khoai độn nhúm cơm. Nó năn nỉ mẹ. Cho con một...

Chuyện kể của một người Pháp bình thường

Nguyễn Linh Quang Em biết không, dòng máu thứ nhất bảo tôi là người da trắng. Nó chứng tỏ điều đó bằng cách ban cho...

Vặt trộm hoa

Hồ Minh Tâm 1986. khi đang là sinh viên. trước cổng trường Bách Khoa Đà Nẵng có một vườn hoa của Nhà Thờ Hoà Khánh,...

Huỳnh Thúc Kháng và Phan Khôi

  Lê Thí Huỳnh Thúc Kháng (1876-1946) và Phan Khôi (1887-1959) là hai nhà báo tiêu biểu của đất Quảng. Hai ông đều là những nhà...

Thầy, cô và những cuộc phỏng vấn

Y Châu Từ khi bắt đầu cắp sách đến trường, rời xa cha mẹ, chúng ta được tiếp xúc với thầy cô những người dạy...

Người đàn ông giấu mặt

Trần Hạ Vi Cô biết anh đã lâu, mà cũng như vừa biết đây. Như bao mối quan hệ bạn bè trên mạng facebook, đầu...

Kim yêu

Đặng Xuân Xuyến Bạn có đẹp trai? Chắc cũng chỉ như tôi là cùng. Thề có bàn phím tôi đang gõ, không ít người ngợi...

Những mùa hoa xuyến chi

Lam Khuê Những buổi chiều mùa xuân, tôi hay tha thẩn ngoài cánh đồng làng. Gió mùa xuân mơn man, nắng mùa xuân dịu dàng,...

Tiền đồn Tam Biên

Nguyễn Đan Tâm *Tặng Lisa, nhân vật chánh của truyện Một tiền đồn, một trại biên phòng, như bao nhiêu trại chiến đấu ở rải rác...

Bâng khuâng hồi ức Tháng Bảy

  Nhất Chi Mai Tháng Bảy bồi hồi cơn gió. Nắng, mưa đan quyện dệt nên cái bản lề lung linh thu - hạ. Bàn tay...

Dòng sông mây

  Vũ Ngọc Giao Trời chiều, sương mờ giăng kín lối đi. Những cánh đồng lau sậy rập rờn bên con đường đất quanh co nức...

“Anh phải sống” *

  Nguyễn Đan Tâm Chiếc ghe dài khoảng mười mấy thước, chở theo gần 50 người, từ từ tách bến một con rạch thuộc tỉnh Bến...

Sữa

Nguyễn Đức Tùng Khi một đứa trẻ khóc, có một điều gì đang xảy ra. Đói, khát, bệnh tật, giận dữ, đau, một điều gì...

Tin Mới Nhất

Tổng thống ‘không lương’ sống bằng… chứng khoán như thế nào?

Chưa có bất kỳ tổng thống nào trục lợi dữ dội và công khai từ ghế tổng thống như ông Donald Trump.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ bẻ cây gậy tư pháp đang hướng về Cuba

Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt dùng “sự cưỡng ép" và "các mối đe dọa" đối với đồng minh Cuba, khẳng định "kiên quyết ủng hộ Cuba.”

Con dâu cũ của Trump công bố bị ung thư vú

Bà Vanessa Trump, 48 tuổi, là vợ cũ ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng Thống Trump. Họ ly dị năm 2018 sau 12 năm kết hôn. Họ có năm đứa con.

Orange County cho biết số người vô gia cư giảm 13.7%

Số người vô gia cư tại Orange County giảm 13.7% so với kỳ kiểm đếm lần trước, theo quận hạt công bố hôm Thứ Hai, 18 Tháng Năm.

Cộng Hòa Thượng Viện ‘nổi dậy’ vì ‘quỹ đen’ của Trump

Cộng Hòa Thượng Viện sẽ về nhà nghỉ lễ sớm, hoãn cuộc bỏ phiếu thông qua gói ngân sách cho ICE vì phản đối ‘quỹ đen’ của Trump