HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 9 Tháng Sáu, mạng xã hội giễu cợt chuyện ông Phạm Minh Chính, thủ tướng CSVN, gửi thư khen đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng 4-0 trước Indonesia trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 là nhờ “được hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và là ý chí vươn lên mạnh mẽ của con người Việt Nam.”
Chi tiết này khiến công luận ngạc nhiên về sự “tài tình” của Thủ Tướng Chính khi liên hệ giữa hai khái niệm được cho là không liên quan gì đến nhau.

Nhà báo tự do Lưu Trọng Văn bình luận trên trang cá nhân: “Bóng đá là bóng đá. Hôm nay thắng, mai thua, bình thường. Các đội như Brazil, Ý, Đức, Pháp cũng thua chỏng gọng, vậy họ do không được hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của họ à? Một trò thể thao đua tranh khác hoàn toàn với một hưng thịnh quốc gia và các chỉ số phát triển hạnh phúc. Cái sau mới đúng là rất phụ thuộc vào nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, một khi, cái bản sắc ấy luôn thể hiện giá trị nhân văn cao và bao trùm trong lối sống, lối ứng xử của toàn dân, bao trùm, chi phối trong từng đường lối chính sách của thể chế vì con người, vì dân tộc.”
Ông Văn cũng suy đoán rằng nhiều khả năng lập luận trong bức thư của ông Chính là do “các thư ký viết lá thư nổ quá đà.”
Một số ý kiến khác trên mạng xã hội thì cảm thán rằng người dân cứ ngỡ rằng khi ông Nguyễn Xuân Phúc rời ghế thủ tướng thì họ không còn phải nghe những câu “hoang tưởng đến mức ngớ ngẩn” nhưng hóa ra người kế nhiệm ông này “cũng rứa,” thậm chí còn “nổ” bạo hơn.
Trong các năm qua, việc giới lãnh đạo CSVN tận dụng đội tuyển bóng đá để tuyên truyền về sự lãnh đạo “tài tình” của đảng đã có tiền lệ. Sau mỗi giải đấu, nếu đạt được thành tích, cả hai đội tuyển bóng đá và U23 đều phải đến chào thủ tướng, chủ tịch Quốc Hội, cũng như “báo công” tại lăng Hồ Chí Minh.

Dường như truyền thông nhà nước cũng được lệnh của Ban Tuyên Giáo Trung Ương để đánh đồng thành tích của đội tuyển bóng đá với sự chỉ đạo của đảng cũng như một cách trấn an dân chúng trước nỗi lo dịch bệnh COVID-19.
Thời Báo Tài Chính Việt Nam hôm 9 Tháng Sáu viết: “…Thông điệp điều hành của chính phủ nhiệm kỳ 2016-2020, ‘Chính phủ không nói suông,’ cứ mỗi khi trái bóng lăn, nó trở thành slogan cho giới trẻ hô vang ngoài đường phố, ‘Việt Nam, nói là làm!’ Bóng đá không chỉ làm hàng chục triệu người Việt xích lại gần nhau, còn hơn thế, nó khơi dậy tình yêu tổ quốc mãnh liệt và lòng tự hào dân tộc của muôn người dân nước Việt.” (N.H.K) [qd]










