WASHINGTON, DC (NV) – Mấy tuần nay, vận động viên ném tạ Olympic của Mỹ Gwen Berry bị những người bảo thủ chỉ trích kịch liệt, theo The Time hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Bảy.
Tại cuộc thi tuyển vận động viên điền kinh tham dự Thế Vận Hội Tokyo hôm 26 Tháng Sáu, trong nghi thức hát quốc ca, Berry quay lưng lại với quốc kỳ Mỹ khi đang đứng trên bục nhận huy chương.

“Chính thức, trước hết, tôi xoay mọi hướng,” Berry nói trong buổi phỏng vấn với The Time. “Tôi không chỉ xoay hướng ngược lại. Tôi xoay vòng trong lúc hát quốc ca.”
Tại sao vận động viên 32 tuổi này xoay vòng như vậy?
“Chỉ là vì tôi không tôn trọng cái không đại diện cho tất cả mọi người,” Berry, người về thứ ba trong cuộc thi, cho hay. “Nhất là người thiểu số ở Mỹ. Tôi nghĩ chúng ta đều biết chuyện này. Người gốc Phi Châu bị đối xử tệ nhất ở đây. Chúng tôi bị đối xử như không phải là con người. Mạng sống chúng tôi bị xem thường.”
Dân Biểu Dan Crenshaw (Cộng Hòa-Texas) kêu gọi “rút Berry khỏi đoàn.” Một người Bắc Hàn đào tị chỉ trích cách phản đối của cô là “không thể tưởng tượng.” Bà Nikki Haley, cựu thống đốc South Carolina từng là đại sứ Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc thời Tổng Thống Donald Trump, đề nghị Ủy Ban Olympic và Paralympic Hoa Kỳ (PSOPC) “nên bảo đảm không để bất kỳ ai đi dự Thế Vận Hội mà không muốn đại diện Hoa Kỳ.”
Berry tin rằng ý định của cô bị hiểu lầm.
“Trước hết, xin đáp lại những lời chỉ trích rằng: Tôi có quyền cá nhân trên chiếc bục đó, tôi có quyền tham gia đoàn,” cô nói. “Tôi không nói tôi không tự hào đại diện Hoa Kỳ… Tôi tin vào quyền tự do và bình đẳng cho tất cả chúng ta. Nếu không thấy được như vậy, tôi có quyền phản đối ôn hòa cho đến khi tôi thấy được điều mà tôi biết Hoa Kỳ có thể làm được. Tôi đang phản đối để Hoa Kỳ trở nên tốt đẹp cho mọi người, không phải chỉ cho giới tinh hoa hay da trắng thượng đẳng.”

Berry từng nếm trải phản ứng như vậy. Tại Pan American Games 2019, cô giơ nắm đấm lên trong lúc đang đứng trên bục nhận huy chương. Hành động đó khiến cô phải trả giá.
“Chỉ trong một giờ, tôi mất sạch các nhà bảo trợ,” cô kể. “Ngay lập tức, tôi bị đe dọa, trừ lương, đủ thứ.”
Berry cho hay cô bị trừ gần hết lương, đến mức phải sống nhờ gia đình.
Tuy nhiên, mới đây, nhờ tổ chức đấu tranh bình đẳng chủng tộc Color of Change giúp đỡ, Berry nhận được bảo trợ $15,000 từ hãng Puma.
Gần đây, Ủy Ban Olympic Quốc Tế (IOC) thay đổi quy định cấm biểu tình khi thi đấu: Nay, vận động viên được phép biểu tình trên sân trước khi thi đấu, nhưng vẫn bị cấm biểu tình trên bục nhận giải. Berry không đồng ý với IOC.
“Biểu tình trên bục là nhân quyền,” cô nói. “IOC không có quyền quyết định. Tôi nghĩ họ muốn giúp chúng tôi tránh gây tranh cãi, tránh rủi ro và tránh bị mất nhà bảo trợ.”
Berry nói cô chưa lên kế hoạch biểu tình cụ thể ở Tokyo, nhưng không loại trừ việc này.
“Tôi sống như vậy suốt hai năm nay, có lẽ lâu hơn,” cô nói. “Từ trước đến nay, tôi luôn là người lên tiếng cho cộng đồng của tôi… Cho nên, lần này cũng sẽ không có gì khác.” (Th.Long) [qd]

















































































