ATHENS, Hy Lạp (NV) – Ông Dimosthenis Karmiris, bình luận viên thể thao đài truyền hình quốc gia Hy Lạp, vừa bị đuổi việc vì buông lời miệt thị chủng tộc vận động viên người Nam Hàn đang đấu với “gà nhà.”
Trong trận thi đấu tại Tokyo Olympics 2020 giữa hai vận động viên bóng bàn Panagiotis Gionis (Hy Lạp) và Jeoung Young-sik (Nam Hàn), ông Karmiris giễu cợt với nụ cười: “Làm sao mà người Hàn lại có thể chơi bóng bàn được hả? Với con mắt của họ ti hí như thế mà vẫn nhìn được quả bóng bay qua lại. Thật không thể nào hiểu nổi.”

Chuyện xảy ra trong trận vòng ba đơn nam, môn bóng bàn, ngày Thứ Ba, 27 Tháng Bảy, theo đài NBC News.
Trong trận này tay vợt Hy Lạp Gionis bị thua đối thủ Nam Hàn Jeoung.
Lời nói cay cú của bình luận viên truyền hình Hy Lạp kinh nghiệm này bị trả giá là ông bị đuổi việc chỉ vài giờ sau khi tuôn ra những câu mang tính miệt thị chủng tộc như thế.
Đài ERT, nơi ông nhà báo làm việc, gửi ra thông báo khẩn: “Những lời bình luận mang tính miệt thị chủng tộc không có chỗ đứng trên thế giới truyền hình. Ngay sau buổi ghi hình hôm nay, sự làm việc của ông Dimosthenis Karmiris với đài ERT chính thức chấm dứt.”
Trong giải Olympic tại Tokyo lần này, các vận động viên tham gia tỏ ra tích cực hơn hẳn trong các chủ đề chính trị và xã hội.
Nhiều đội tuyển nữ đã quỳ gối khi chào cờ để phản đối sự phân biệt đối xử giữa các chủng tộc và giới tính.

Chuyện ông Karmiris vừa xảy ra ngày Thứ Hai, thì hôm sau, ông Patrick Moster, đội tuyển xe đạp Đức, lọt vào tầm ngắm của các máy quay, cho thấy ông gọi các đấu thủ gốc Phi Châu và Trung Đông là dân cưỡi lạc đà.
“Qua mặt đám dân cưỡi lạc đà đi,” ông Karmiris thét lên với các tay đua người Đức. (MPL) [qd]

















































































