TOKYO, Nhật (NV) – Nanaka Takahashi có lẽ là phóng viên nhỏ tuổi nhất tường thuật các sự kiện tại Thế Vận Hội Tokyo 2020.
Theo bản tin của CNN ngày 31 Tháng Bảy, cô bé 12 tuổi này là cư dân thành phố Miyagi, thuộc tỉnh Tohoku, vùng Đông Bắc nước Nhật, là phóng viên “nhí” duy nhất thuộc chương trình Scholastic Kids Press, một chương trình “cho trẻ em, do trẻ em thực hiện.”

Scholastic Kids Press do một công ty trong ngành giáo dục, cũng là một nhà xuất bản dành cho trẻ em nổi tiếng của Nhật, khởi xướng, nhằm khuyến khích những trẻ em ưu thích viết báo lứa tuổi 10-14 ở Nhật và khắp nơi trên thế giới.
Kể từ lúc Thế Vận Hội khai mạc ngày 23 Tháng Bảy, Takahashi đã liên tục có những bản tin cập nhật cho bạn đọc của mình, kể cả những bản tin về sự chống đối sự kiện này.
Cô nói với CNN: “Tôi gặp rất nhiều người ủng hộ Thế Vận Hội, khuyến khích các vận động viên. Và tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người biểu tình phản đối Thế Vận Hội ngay trước giờ khai mạc. Họ phản đối không phải chỉ vì lo sợ bị nhiễm COVID-19 mà còn vì muốn chính phủ chi tiền giúp đỡ những người đại dịch ảnh hưởng.”
Takahashi làm phóng viên được 10 tháng nay, nhưng học tiếng Anh từ nhỏ. Cô bé được mẹ khuyến khích tham gia Scholastic Kids Press khi thấy con mình quan tâm đến những công việc liên quan đến truyền hình. Đó là cơ hội rất tốt để luyện tập tiếng Anh, đồng thời được khám phá công việc giống như đang thực hành tại một đài truyền hình vậy.

“Ước mơ của tôi là làm việc trong lĩnh vực truyền thông,” Takahashi cho biết.
Một trong những điều cô bé học được từ rất sớm của nghề làm báo, theo cô, là phải trung lập.
“Không cần biết quan điểm của tôi là gì, tôi phải cố gắng hết sức có thể để đưa đầy đủ ý kiến của cả bên chống đối lẫn bên ủng hộ trong bài báo của mình,” Takahashi kết luận. (KV) [đ.d.]



























































































