SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Đến ngày 28 Tháng Bảy, số người chết tăng lên 111 ca và từ đó đến nay số người chết hằng ngày luôn ở mức ba con số. Hai ngày gần đây, con số này tăng cao đột ngột, ngày 4 Tháng Tám có 217 người chết, ngày 5 Tháng Tám có 214 người.”
Đó là thống kê của báo Tuổi Trẻ hôm 6 Tháng Tám về tình hình tử vong do COVID-19 tại Sài Gòn.

Báo này cũng dẫn dự báo của ông Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy kiêm giám đốc bệnh viện Hồi Sức COVID-19 rằng trong những ngày qua lượng bệnh nhân COVID-19 vẫn gia tăng, và “khoảng 5-7% trong số này sẽ chuyển nặng và nguy kịch.”
Đây là lần hiếm hoi một tờ báo đề cập cụ thể về số ca tử vong, trong bối cảnh trên mạng xã hội có suy đoán cho rằng nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa đang quá sức chứa khi lượng người chết vì COVID-19 tăng lên “hàng ngàn.”
Trước đó, trái với thông lệ quốc tế, Bộ Y Tế CSVN và các báo ở Việt Nam không hề công bố số ca chết vì COVID-19 sau mỗi ngày mà chỉ thông báo con số gộp sau khoảng năm, bảy ngày.
Để trấn an người dân, các báo còn công bố số ca nhiễm COVID-19 tại Sài Gòn “giảm so với một ngày trước,” “số ca đang đi ngang,” cũng như tường thuật rằng việc chống dịch ở Việt Nam “đang đi đúng hướng”…
Giáo Sư Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc trung tâm Công Nghệ Y Tế, Đại Học Công Nghệ Sydney, Úc, phân tích trên trang cá nhân: “…Số ca tử vong ở Việt Nam có vẻ trẻ hơn so với bên Vũ Hán, và đó là điều đáng quan tâm. Ngoài ra, ở Việt Nam, nữ giới chiếm 61% tổng số ca tử vong, nhưng ở Vũ Hán con số này là 36%. Nói cách khác, ở Việt Nam nữ giới có vẻ có nguy cơ tử vong cao hơn nam, và xu hướng này ngược lại với thế giới.”
Cũng theo vị giáo sư người Úc gốc Việt, chiến dịch kiểm soát dịch ở Sài Gòn “nên tập trung vào các biện pháp giảm thiệt hại (số ca tử vong) mà dịch gây ra.”

Đáng lưu ý, liên quan người chết do COVID-19, bản tin trên các báo hôm 5 Tháng Tám cho hay: “Thi hài nhiễm COVID-19 phải được hỏa táng, chỉ mai táng khi không thực hiện được việc hỏa táng, đồng thời phải được khâm liệm càng sớm càng tốt và hỏa táng hoặc mai táng trong vòng 24 giờ kể từ khi tử vong.”
Chi tiết này trùng khớp với việc nhiều Facebooker ở Sài Gòn lên tiếng trên mạng xã hội rằng thân nhân của họ chết vì COVID-19 mà gia đình không được báo tin, chỉ được thông báo nhận tro cốt nhiều ngày sau.
Theo các báo ở Việt Nam, tính đến hôm 6 Tháng Tám, Sài Gòn ghi nhận hơn 112,000 ca nhiễm COVID-19. (N.H.K) [qd]























































































































