KABUL, Afghanistan (NV) – Hai ngày sau khi Taliban tràn vào chiếm Kabul, đường phố ở đây dần nhộn nhịp trở lại, theo CNN hôm Thứ Ba, 17 Tháng Tám.
Người đi qua, kẻ đi lại, cửa hàng bày bán trở lại, còn cảnh sát thì điều khiển xe cộ.

Tuy nhiên, có sự thay đổi lớn: Hầu như không thấy bóng dáng phụ nữ. Từ khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô của Afghanistan hôm Chủ Nhật đến nay, phần lớn phụ nữ đều ở nhà.
Mấy ngày qua, nhóm phiến quân liên tục tuyên bố sẽ bảo vệ quyền phụ nữ, nhưng rõ ràng nhiều phụ nữ Afghanistan rất lo sợ cho tương lai của họ dưới thời Taliban.
Hiện tại, số phụ nữ dám bước chân ra đường ít hơn rất nhiều so với cách đây chỉ vài ngày. Người nào đánh liều ra đường đều có xu hướng ăn mặc kín đáo hơn lúc trước, mặt đeo mạng “niqab.”
Nhiều phụ nữ học thức cao, tốn công xây dựng sự nghiệp cả chục năm nay, đang tuyệt vọng tìm đường thoát khỏi đất nước, vì lo sợ bị Taliban tấn công.
“Tôi đang lo cho tương lai, hai đứa con gái của tôi, nếu tôi bị giết thì chúng sẽ ra sao – hai đứa con gái không mẹ,” một phụ nữ Afghanistan nói với đài CNN. CNN không nêu tên người này vì lý do an ninh.
Phụ nữ này làm việc cho nhiều tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế. Mấy ngày qua, bà năn nỉ họ giúp đỡ, nhưng chưa ai trả lời.
Trong khi đó, Taliban trở lại nắm quyền khiến “burka” (áo chùm kín người của phụ nữ Hồi Giáo) trở nên đắt hàng.
Chủ một cửa hàng quần áo ở trung tâm Kabul cho CNN hay ông ta bán được rất nhiều “burka” mấy ngày gần đây.
Lần trước Taliban cai trị Afghanistan những năm 1990, phụ nữ nước này bắt buộc phải mặc “burka” khi ra đường.
Sau khi nhóm phiến quân bị Mỹ lật đổ năm 2001, “burka” dần trở nên hiếm thấy ở Kabul suốt hai chục năm.
Chủ cửa hàng nêu trên cho biết khách hàng phần lớn là đàn ông đến mua cho vợ, con gái và những phụ nữ khác trong gia đình, vì họ cảm thấy, từ nay trở đi, mặc “burka” là cách duy nhất để phụ nữ được an toàn khi ra đường.
Vào lúc này, Taliban quả quyết rằng mọi người nên sinh sống như bình thường. Họ còn yêu cầu nhân viên chính phủ trở lại làm việc.
Các thủ lĩnh Taliban tuyên bố không có mối nguy hiểm nào cho “tài sản, danh dự, và sinh mạng” của công dân Afghanistan, đồng thời ra lệnh các tay súng không được vào nhà hoặc tịch thu xe của người dân.
Tuy nhiên, chỉ hứa thôi thì chưa đủ trấn an người dân. Có lẽ Taliban chưa áp dụng quyền cai trị hà khắc, nhưng nỗi lo điều này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào đang bao trùm người dân Afghanistan, nhất là phụ nữ. (Th.Long) [qd]

















































































