HOUSTON, Texas (NV) – Một người đàn ông bị bắn chết vào cuối ngày Thứ Sáu khi đang lái xe dọc theo East Freeway, trong xe là hai con trai của nạn nhân.
Ông Sylvester Turner, thị trưởng Houston, hôm Chủ Nhật, 22 Tháng Tám, tuyên bố treo thưởng $10,000 cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ những kẻ liên quan đến vụ xả súng gây tử vong này.

Vào khoảng 10 giờ 40 phút tối Thứ Sáu, nhân viên công lực thuộc Sở Cảnh Sát Houston và Sở Cảnh Sát Jacinto được điều động đến xa lộ East Freeway Service Rd lối ra đường Holland Avenue trước báo cáo về một nổ súng.
Khi đến nơi, các cảnh sát phát hiện một người đàn ông đã chết trong xe với hai cậu con trai mới 6 và 8 tuổi.
Theo báo cáo, hai cậu bé đã lái chiếc xe thêm một dặm để đến nơi an toàn sau khi cha bị bắn chết trong lúc đang chở hai em trên xa lộ.
Cảnh sát cho biết hai cậu bé tưởng viên đá văng trúng xe trước khi nhìn thấy cha gục xuống tay lái, theo báo chí địa phương.
Hai cậu bé chụp tay lái, điều khiển chiếc SUV ra khỏi làn đường chính của xa lộ khoảng một dặm rồi quẹo vào con đường nhỏ, tin tức cho hay.
Ngay sau khi dừng xe, hai cậu bé chạy đi kêu cứu.
Người cha chết tại hiện trường, cảnh sát loan báo.
Hai đứa bé không bị thương, theo đài truyền hình địa phương KHOU.
Hiện chưa rõ chi tiết tình huống dẫn đến vụ nổ súng.
“Chúng tôi không biết có phải là do gây gổ trên đường hay có ai đó muốn giết nạn nhân,” Trung Úy R. Willkens nói với đài KTRK. (MPL) [qd]

















































































