Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Các vị giáo sư và cựu học sinh trung học Tân Bình – Nguyễn Thượng Hiền các niên khóa từ 1973 đến 1988 vừa có dịp gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả mãi không thôi, tại đại hội kỳ 9 tổ chức hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Chín, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, Westminster.

Đây là buổi hội ngộ lần đầu tiên sau hai năm không gặp mặt vì dịch bệnh COVID-19, nhưng không vì thế mà giảm bớt người tham dự.
Rất nhiều cựu giáo sư và học sinh từ các nước như Anh, Canada, Việt Nam, và các tiểu bang ở Mỹ như Colorado, Massachusetts, Florida, Georgia, Kansas, New Jersey, Oklahoma, Oregon, Texas, Virginia, California về Little Saigon tham dự họp mặt.
Đặc biệt, theo ban tổ chức, các niên khóa 1978 và 1981 tham dự đông nhất.
Để tạo không khí ấm áp sau nhiều tháng ngày xa cách, mọi người đồng ca bài “Về Bên Nhau,” thơ Phương Vũ K.79, nhạc Minh Tuấn K.76, gợi lại bao hình ảnh thân thương ngày còn mài đũng quần trên ghế nhà trường.

Trong diễn văn tại buổi hội ngộ, thầy Nguyễn Tiến Thành, hiệu trưởng đầu tiên của trường Nguyễn Thượng Hiền, giáo sư môn vật lý, nhớ lại: “Lúc đó trường Nguyễn Thượng Hiền mới thành lập, chỉ có hai dãy lầu trên khu đất nhỏ hẹp đối diện bệnh viện Thống Nhất ở ngã tư Bảy Hiền, có bốn cấp lớp 7, 8, 9 và 10. Sau năm 1970, quân đồng minh rút về nước, thầy trò chúng tôi đấu tranh mãnh liệt mới giành lại được khu đất trại lính Đại Hàn rất lớn, nên trường mới phát triển mạnh cho tới bây giờ. Lúc đó trường có gần 4,000 học sinh, còn số giáo sư lên tới 100 vị, kết quả học sinh Nguyễn Thượng Hiền nổi danh rất giỏi từ đấy.”
“Ai đã từng là học sinh hay giáo sư giảng dạy tại trường Nguyễn Thượng Hiền từ xưa cho tới nay, rất hãnh diện và vinh hạnh vô cùng. Nhất là các em học sinh Nguyễn Thượng Hiền giữ được truyền thống tôn sư trọng đạo bao giờ cũng quý trọng thầy cô, yêu thương bạn học, đoàn kết chặt chẽ nên các em cựu học sinh hải ngoại đã thành lập hội hơn 10 năm nay, để các giáo sư và các cựu học sinh có dịp gặp lại nhau, ôn lại những kỷ niệm xưa,” thầy Thành tiếp.
Giây phút chờ đợi đã đến khi kết quả bầu cử được ông Hồ Văn Xuân Nhi, hội trưởng sáng lập đầu tiên của Hội Cựu Học Sinh Trung Học Tân Bình – Nguyễn Thượng Hiền, tuyên bố tân hội trưởng nhiệm kỳ 2021-2024 là cô Nguyễn Tiến Hồng Vinh.

Trong lời phát biểu, tân Hội Trưởng Hồng Vinh chia sẻ: “Cho tới giờ hội thành lập được 11 năm, và chị hội trưởng thứ 5 Võ Thu Thủy đã thổi một luồng sinh khí mới cho hội, chị là người có hoạt động xã hội khá cao, là người năng động nên nhiệm kỳ của chị sinh hoạt sôi động hẳn lên.”
“Em không muốn làm hội trưởng dẫn dắt mọi người theo ý mình, mà chỉ muốn làm người đồng hành cùng các bạn, chia sẻ hết những khó khăn cũng như niềm hạnh phúc khi được gặp lại thầy cô xưa hay bạn học cũ,” tân hội trưởng nói.
Có những kỷ niệm giữa quý thầy cô và học trò thường được chia sẻ, đó là những kỷ niệm thời học trò “nhất quỷ nhì ma” nhưng cũng có kỷ niệm thật khó phai, khi các câu đố được đặt ra, như trường Nguyễn Thượng Hiền có mấy lối ra vào? Trò chơi nào được học sinh của trường chơi nhiều nhất trong giờ ra chơi? Trường đổi tên là trường Nguyễn Thượng Hiền đầu tiên vào năm nào? Hai dãy phòng học ở khu cổng chính ở đường Lê Văn Duyệt có mấy phòng dành cho lớp học?

Tiếp nối là chương trình văn nghệ được hoan hô nhiệt liệt, với các nhạc cảnh “Hội Nghị Diên Hồng,” “Tiếng Dân Chài,” và các màn đơn ca do các cựu học sinh trình diễn.
Cô Trần Thị Chương, dạy môn hóa, cùng phu quân từ Luân Đôn, Anh, bay sang dự đại hội, cho hay cô rất vui khi gặp lại các đồng nghiệp, và nhất là gặp lại học trò cũ, tình nghĩa thầy trò vẫn như xưa.
“Trước đó tôi dạy tại trường Quốc Gia Nghĩa Tử, sau 1975 trường bị giải thể, các giáo sư phải qua dạy tại trường Nguyễn Thượng Hiền, tôi dạy từ 1975 đến 1981, sau đó vượt biên. Tinh thần các học sinh từ trước tới giờ vẫn giữ vững truyền thống tôn sư trọng đạo, nhất là luôn học hành rất giỏi, dù phải thi tuyển vào rất khó nhưng không thua kém gì các trường nổi tiếng ở Sài Gòn như Gia Long hoặc Petrus Ký,” cô Chương cho biết thêm.
Cựu học sinh Vũ Hồng Cường, từ Việt Nam sang, cho biết: “Tôi ra trường năm 1978, truyền thống của trường là tôn sư trọng đạo và rất hiếu học, những học sinh thuộc các khóa sau này vẫn được xếp vào những trường hàng đầu của thành phố. Những học sinh vào trường Nguyễn Thượng Hiền phải là học sinh giỏi, tỷ lệ học sinh của trường thi đậu vào đại học rất cao.”

Theo ban tổ chức, trường Nguyễn Thượng Hiền được thành lập năm 1970, lúc đầu mang tên trung học Tân Bình, đến năm học 1973-1974 được đổi tên là trường trung học Nguyễn Thượng Hiền, tên một nhà nho học giỏi, hiếu nghĩa và yêu nước. Trường tọa lạc tại ngã tư Bảy Hiền thuộc tỉnh Gia Định, là vùng ven Sài Gòn.
Tháng Mười Một, 1969, trường trung học Tân Bình khai giảng khóa đầu tiên tại trường tư thục Nhân Văn, được thuê lại để học tạm, có 10 lớp học thuộc trung học đệ nhất cấp (cấp 2), với lực lượng giảng dạy khoảng 10 giáo sư.
Năm 1971, thầy và trò trường Tân Bình dời về ngôi trường mới xây, tại địa chỉ số 544 đường Lê Văn Duyệt, quận Tân Bình, gồm một dãy lầu hai tầng với 12 phòng gồm tám lớp học và bốn phòng hành chánh. Năm sau, trường xây bổ sung thêm dãy lầu gồm hai tầng, có 12 lớp.

Niên khóa 1973-1974 trường mang tên mới là trường trung học Nguyễn Thượng Hiền, do thầy Nguyễn Tiến Thành làm hiệu trưởng, trước đó ông đã từng là giáo sư các trường trung học Trần Quốc Tuấn (Quảng Ngãi) và trường Phan Bội Châu (Phan Thiết).
Với tinh thần giáo dục miền Nam thời trước, trên tinh thần Dân Tộc – Nhân Bản – Khai Phóng, trường Nguyễn Thượng Hiền cùng những trường khác đều có những người đóng góp tài sức cho xã hội trên mọi lãnh vực, và ngày nay đã sánh vai cùng đàn anh Chu Văn An, Petrus Ký, học sinh Nguyễn Thượng Hiền luôn dẫn đầu là học sinh giỏi của trường, và là trường điểm của Sài Gòn ngày nay. [qd]






















































































