Đội tuyển bóng đá nữ Afghanistan được tị nạn ở Bồ Đào Nha

LISBON, Bồ Đào Nha (NV) – Cuối cùng, những cô gái trẻ trong đội tuyển bóng đá Afghanistan được đưa ra khỏi đất nước của mình, đến Bồ Đào Nha sau những ngày mệt mỏi chờ đợi, theo AP ngày 21 Tháng Chín.

Họ đã trải qua những ngày tháng lo lắng, bồn chồn, phải di chuyển từ nơi này qua nơi khác khắp đất nước này để đợi ngày ly hương.

Phụ nữ Afghanistan chơi bóng đá. (Hình minh họa: Aref Karimi/AFP via Getty Images)

Người thì muốn thành bác sĩ, người muốn làm nhà sản xuất phim, người khác làm kỹ sư…, nhưng tất cả đều mong trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Cuối cùng, họ nhận được thông báo hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Chín, rằng một chiếc phi cơ sẽ chở họ cùng gia đình rời Afghanistan, đi đâu thì chưa biết. Xe buýt đang trên đường tới để chở họ ra phi trường.

“Họ sẽ rời bỏ quê hương, để lại sau lưng tất cả,” Farkhunda Muhtaj, cựu thủ quân đội tuyển bóng đá nữ Afghanistan, hiện đang định cư ở Canada, là người lo kế hoạch đi tị nạn cho các nữ cầu thủ nói với AP.

Sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan, những cô gái này, tuổi từ 14 đến 16, cùng gia đình họ tìm mọi cách để rời bỏ quê hương, sợ Taliban sát hại vì những gì họ đã làm. Không những vì họ chơi thể thao, vì phụ nữ bị cấm, mà còn vì họ là những nhà hoạt động tích cực cho nữ quyền trên đất nước này.

Khuya ngày Chủ Nhật, máy bay chở họ hạ cánh an toàn xuống phi trường Lisbon, Bồ Đào Nha.

Trả lời phỏng vấn AP, Muhtaj cho biết các cầu thủ, gia đình của họ và cả một số nhân vật trong Liên Đoàn Bóng Đá Afghanistan được cộng đồng quốc tế nỗ lực cứu ra khỏi quê hương của họ để đi tìm tự do.

Theo ông Nic McKinley, cựu nhân viên CIA và cũng là cựu quân nhân thuộc binh chủng Không Quân Hoa Kỳ, người thành lập tổ chức phi lợi nhuận DeliverFund có trụ sở tại Dallas, Texas, chiến dịch giải cứu này có tên gọi là “Operation Soccer Balls” được tiến hành dưới sự bảo trợ của các cựu quân nhân và nhân viên tình báo Mỹ, Thượng Nghị Sĩ Chris Coons (Dân Chủ-Delaware), các đồng minh Hoa Kỳ và các tổ chức nhân đạo khác, trong đó có sự phối hợp của Taliban.

“Tất cả phải được tiến hành rất nhanh, gọn trong vòng ba tiếng đồng hồ,” ông McKinley nói.

Đội tuyển bóng đá nữ Afghanistan hồi năm 2013. (Hình minh họa: Aref Karimi/AFP via Getty Images)

Chiến dịch giải cứu này từng thất bại một vài lần, trong đó có vụ đánh bom tự sát của lực lượng khủng bố ISIS-K ở phi trường Kabul giết chết 169 người Afghanistan và 13 quân nhân Mỹ.

Ông Robert McCreary, cựu giới chức dưới thời Tổng Thống George W. Bush, người trực tiếp làm việc với một nhóm đặc biệt ở Afghanistan để giải cứu các nữ cầu thủ, cho biết Bồ Đào Nha đã chấp nhận cấp quy chế tị nạn cho những cô gái này và gia đình họ.

“Cả thế giới đã chung tay cứu những cô gái trẻ này và gia đình của họ,” ông McCreary nói. “Họ, những cô gái trẻ, chính là biểu tượng của sự đoàn kết và nhân đạo cho thế giới chúng ta.”

Taliban muốn cho thế giới thấy một hình ảnh mới của họ với lời hứa không truy cứu cựu thù và thành lập một chính phủ khác hẳn trước đây, nhưng rất nhiều người Afghanistan không tin vào điều này, bởi vì bóng ma Taliban tàn bạo của những năm cũ trong giai đoạn cai trị Afghanistan từ 1996 đến 2001 vẫn ám ảnh họ. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT