Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Lễ Giỗ Tổ Nghiệp Sân Khấu được đài truyền hình AVA 57.7 trang trọng tổ chức vào chiều Thứ Năm, 30 Tháng Chín, tại sân khấu của đài, cũng là địa điểm của Thẩm Mỹ Viện Lady Bell Ngọc Nữ, Westminster.

Một bàn thờ Tổ Nghiệp được ban tổ chức trang trí thật trịnh trọng, gồm bộ lư đồng cùng hoa trái, hương đèn và nhiều lễ vật, một bảng to với nền hoa văn màu đỏ và chữ “Tổ Nghiệp” màu vàng trong rất uy nghiêm và lộng lẫy.
Các ca nghệ sĩ tân nhạc, cổ nhạc đã có mặt trước giờ khai mạc và một số đồng hương yêu mến nghề ca kịch sân khấu cũng đến tham dự.
Theo ban tổ chức, vì đại dịch COVID-19 đã tái phát tại California, nên lễ Giỗ Tổ Nghiệp năm nay không được tổ chức lớn như mọi năm. Nhưng vì những nghệ nhân sân khấu không thể quên được ngày lễ quan trọng này, nên lễ này vẫn được tổ chức trong không gian thu gọn tại đài AVA-TV 57.7.
Đến giờ khai mạc, ba hồi chiêng trống vang lên trong nghi thức cổ truyền dân tộc, mọi người yên lặng hướng lòng về bàn thờ tổ.

Nét văn hóa màu sắc, ánh sáng, âm thanh, ca diễn của các ngành ca diễn sân khấu, với lòng thành kính của những tâm hồn đã từng cống hiến nghệ thuật của họ đến với khán giả tại quê nhà, và hải ngoại. Trong giờ phút thiêng liêng này, những hương linh của các bậc thầy tổ đã cùng về nơi đây để chứng giám lòng yêu nghề, kính tổ chân thành của các nghệ nhân tại hải ngoại.
MC Kiều Quan nói: “Theo thông lệ hằng năm, ngày 12 Tháng Tám Âm Lịch là ngày lễ Giỗ Tổ Nghiệp Sân Khấu. Chúng con cùng về đây dâng lên nén hương với lòng thành kính khắc ghi công ơn sâu dầy của Tổ Nghiệp. Khấn nguyện Tam Vị Thánh Tổ: Thiên Sư, Tổ Sư, Thánh Sư, Tả Tam Hữu Ban, Đức Phật Tổ, cùng Đức Ca Công Dã Tổ Thập Nhị Công Nghệ, gồm công, hầu, khanh, tướng, sĩ, nông, công, thương, ngư, tiều, canh, mục… Cúi xin quý ngài gia hộ cho tất cả chúng con nghề nghiệp phát triển, tài lộc sung mãn, dồi dào sức khỏe.”

“Chúng con cũng xin quý ngài gia hộ cho đất nước Hoa Kỳ và nhân loại khắp nới trên thế giới sớm thoát qua cơn đại dịch để mọi người được trở về cuộc sống an lạc,” cô Kiều Quan nói thêm.
Tiếp đến, MC Miên Trường nói: “Tại hải ngoại, chúng ta không có một cộng đồng to lớn trong các ngành nghề sân khấu như trong nước, nhưng chúng ta có lòng thành kính và tri ân với các bậc tổ nghiệp của chúng ta. Xin mọi người hướng lòng về bàn thở tổ để ban tổ chức long trọng cử hành lễ Giỗ Tổ Nghiệp Sân Khấu tại hải ngoại.”
Ông Nguyễn Hùng được ban tổ chức giao phó nhiệm vụ thiết kế và trang hoàng bàn thờ Tổ Nghiệp, và phần khai thị nghi thức cúng tổ.
Sau nghi thức Cúng Tổ, ông Nguyễn Hùng nói: “Tôi được sự đồng ý của Nhà Thờ Tổ tại 133 đường Cô Bắc, Sài Gòn, cho phép chúng tôi thỉnh Tam Vị Thánh Tổ, và trong tương lai, chúng tôi sẽ nhận chỉ thị của ban điều hành Nhà Thờ Tổ trong nước để thành lập Nhà Thờ Tổ Nghiệp 2 ở hải ngoại.”

Ông Hùng cũng cho biết thêm, chương trình Giỗ Tổ Nghiệp Sân Khấu có hai phần, thứ nhất là lễ Cúng Tổ, thứ nhì là lễ Cầu Siêu cho các anh chị em ca nghệ sĩ đã qua đời vì dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt là cầu siêu cho nữ ca sĩ Phi Nhung vừa mới qua đời.
Ông Huỳnh Ngọc Thương, chuyên gia phong thủy, đọc bài Văn Khấn Tổ Nghiệp của AVA-TV 57.7.
Cô Ngọc Nữ, giám đốc AVA-TV 57.7 và Thẩm Mỹ Viện Lady Bell Ngọc Nữ, hành lễ dâng hương trước bàn thờ Tổ Nghiệp. Sau đó, cô cảm ơn các thành viên trong ban tổ chức, và các anh chị em văn, ca nghệ sĩ hải ngoại đã góp công sức để thực hiện chương trình Giỗ Tổ Nghiệp Sân Khấu được hoàn hảo tốt đẹp.
Giáo Sư Dương Ngọc Bày, từng giảng dạy bộ môn Hát Bội của Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn trước năm 1975, nói về ý nghĩa và nguồn gốc của Tổ Nghiệp Sân Khấu.

Lược sơ về nguồn gốc của Tổ Nghiệp Nghệ Thuật, bà kể: “Trong tất cả ngành nghề đều có vị tổ riêng. Nhưng nói về nguồn gốc của nghề ca hát thì lâu lắm rồi, từ thời Bắc Thuộc lần thứ ba, lúc Nhà Đường cai trị nước Việt Nam. Một hôm, Vua Đường Minh Hoàng nằm mơ thấy mình đang du Nguyệt Điện, ông được các vị tiên dạy cho ông ‘Vũ Khúc Nghê Thường.’
Sau đó, nhà vua mới truyền dạy cho Đoàn Vũ Cung Đình điệu vũ này. Nhà vua ra lệnh cho tất cả văn nghệ sĩ đều phải làm lễ Giỗ Tổ Ca Múa hằng năm. Vào ngày 11 Tháng Tám Âm Lịch là ngày cúng chay, và ngày 12 là cúng mặn cho các chư vị Thầy Tổ Nghệ Thuật.”
Đồng hương và các ca nghệ sĩ tuần tự dâng hương trước bàn thờ tổ.
Mặc dù buổi tổ chức được thu gọn trong tình gia đình của giới nghệ sĩ hải ngoại, nhưng chương trình ca diễn nghệ thuật sân khấu cũng được đóng góp nhiều ca nghệ sĩ như Lê Tín, Thành Lễ, Nguyễn Đức Đạt, Bình Trang, Hà Như Thủy, Tuyết Minh, Ngọc Mai, Bảo Quý, Kim Loan… Phần đệm nhạc của hai nhạc sĩ Nam Hưng và Thúc Cảnh.

Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đơn ca, hợp ca, tân, cổ nhạc và trích đoạn cải lương, với sự điều hợp của các MC Hạ Vy, Kiều Quan, Miên Trường và Trúc Loan.
Cô Ngọc Nữ chia sẻ: “Ngày Giỗ Tổ Nghiệp Sân Khấu không chỉ dành cho những ca nghệ sĩ để tưởng nhớ đến những bậc tiền nhân đã khai sáng, mà giới làm đẹp của chúng tôi cũng phải nhớ đến công đức của các ngài. Vì, dưới ánh đèn sân khấu, ngoài tiếng hát, lối diễn xuất, còn có phần rất quan trọng, đó là trang điểm nhan sắc cho các ca nghệ sĩ.”
Kỹ Sư Miên Trường, thành viên trong ban tổ chức, cho biết: “Khi nói đến Tổ Nghiệp Sân Khấu thì người ta thường nhắc đến Tam Vị Thánh Tổ gồm Thiên Sư, Tổ Sư và Thánh Sư. Thiên Sư là người đã khai sáng ra ngành nghề ca diễn sân khấu, Tổ Sư là người truyền bá trong thiên hạ ngành nghề này, còn Thánh Sư là người đã sáng tác ra những tác phẩm để cho các ca nghệ sĩ trình diễn.”

Ông Nguyễn Hùng chia sẻ với nhật báo Người Việt: “Tôi đã được sự đồng ý của ban điều hành Nhà Thờ Tổ tại trong nước là, họ đồng thuận cho tôi thành lập Nhà Thờ Tổ 2 tại hải ngoại trong tương lai. Vì thế, nguyện vọng duy nhất của tôi là được xây dựng Nhà Thờ Tổ tại California, với sự ủng hộ của những văn, ca, nghệ sĩ và đồng hương tại hải ngoại.”
Ca nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt chia sẻ: “‘Uống nước nhớ nguồn’ là châm ngôn mà ai cũng biết. Cho nên, khi mình học của ai đó được một chữ thì họ cũng là thầy của mình. Huống chi, thầy của văn nghệ sĩ là những vị Thánh Tổ, thì chúng tôi phải tôn kính và biết ơn. Vì thế, tôi phải có mặt hôm nay, theo lời mời của ban tổ chức.”

Nghệ sĩ Thành Lễ bày tỏ: “Đối với những người nghệ sĩ, không những có tài mà còn phải có tâm. Nhất là đối những bậc thầy đã có công khai sáng qua nhiều bộ môn nghệ thuật ca diễn, và những người thầy đã rèn luyện cho họ trở thành một nghệ nhân được đứng vững trên sân khấu nghệ thuật.”
Còn nghệ sĩ Lê Tín nói: “Nền cổ nhạc tại hải ngoại đang bị mai một, vì không còn nhiều khán giả quan tâm đến. Có thể vì cơn đại dịch vừa qua, anh chị em nghệ sĩ cổ nhạc đã bị gián đoạn những show diễn. Trong những thời gian tới, nếu quý khán giả biết hoặc thấy những chương trình cổ nhạc, thì xin đồng hương hãy ủng hộ cho giới nghệ sĩ cổ nhạc, cho chúng tôi còn tinh thần để tiếp nối bộ môn cổ nhạc quốc hồn, quốc túy Việt Nam tại hải ngoại, và để không phụ lòng của chư vị Thánh Tổ đã giao phó nhiệm vụ duy trì nghệ thuật này cho chúng tôi.” [qd]
























































































