AUBURNDALE, Florida (NV) – Một ông sống tại thành phố Lakeland, Florida, vừa thiệt mạng sau khi bị xe tuần tiễu cảnh sát ủi, rồi văng ra đường xa lộ ngay lúc một xe vận tải lớn trờ tới.
Theo bản tin của tờ báo địa phương Lakeland Ledge, hôm Thứ Tư, 20 Tháng Chín, giới hữu trách nói rằng vụ này xảy ra ở vùng Auburndale, vào lúc khoảng 7 giờ 30 phút tối hôm Thứ Hai, trên xa lộ xuyên bang I-4, nằm về phía Tây của Lake Agnes.

Theo bản thông cáo của cảnh sát, một chiếc xe tuần tiễu của cơ quan tuần lưu xa lộ Florida (FHP) lúc đó đang đậu bên trong lề đường, chiều đi về hướng Tây, để giúp bảo vệ an toàn cho các nhân viên sửa đường cũng như cho công chúng.
Người cảnh sát viên 30 tuổi, cư dân thành phố Tampa, sau đó di chuyển xe để chuẩn bị đóng một lằn đường trên đoạn xa lộ này.
Khi cảnh sát viên này từ lề lái ra thì trong lằn xe này đang có một ông 52 tuổi, cư dân thành phố Lakeland, lái chiếc mô tô Harley Davidson, đời 2015, đi về hướng Tây.
Chiếc xe tuần tiễu của cảnh sát từ phía sau ủi vào chiếc mô tô, làm người lái văng lên, rớt vào lằn đường xe ở giữa.
Lúc đó, trên lằn đường giữa này có chiếc xe vận tải kéo theo rờ mọoc, do một thanh niên 25 tuổi, cư dân thành phố Darlington, tiểu bang South Carolina, đang lái trờ tới. Chiếc xe tải thắng không kịp, cán lên người lái xe mô tô.
Cảnh sát nói rằng nạn nhân này, có đội mũ an toàn, đã chết tại chỗ. Người cảnh sát viên và tài xế xe tải không bị thương tích gì.
Cơ quan FHP nói sẽ cung cấp thêm chi tiết cho giới truyền thông sau khi cuộc điều tra hoàn tất. Ngay trong lúc này, FHP cũng không cho biết tên của những người liên hệ trong tai nạn. (V.Giang) [kn]







































































