Một cô ở Pomona bị bắt vì say rượu lái xe tông chết 3 người ở Anaheim

POMONA, California (NV) – Một cô ở Pomona bị bắt và truy tố trong vụ say rượu lái xe tông chết ba người ở Anaheim hồi Tháng Năm rồi bỏ trốn, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Ba, 14 Tháng Mười Hai.

Cô Cynthia Lizbeth Ayala, 27 tuổi, bị truy tố sáu tội đại hình, gồm say rượu lái xe tông chết người và tông xe gây thương tật vĩnh viễn và nghiêm trọng rồi bỏ trốn.

Cô Cynthia Lizbeth Ayala bị cáo buộc có nồng độ cồn 0.218 trong máu vào lúc tông xe, nhiều gấp đôi mức cho phép lái xe. (Hình minh họa: FBI)

Lệnh bắt giữ cô Ayala được đưa ra hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Mười Hai, theo hồ sơ tòa án. Cô ta ra tòa sáng Thứ Hai nhưng không nhận hay chối tội, theo hồ sơ.

Cảnh sát cho hay, khoảng 3 giờ sáng 4 Tháng Năm, cô Ayala đang lái chiếc Mercedes-Benz trên đường Brookhurst, đoạn giữa Broadway với Orange, thì tông trúng chiếc Kia Soul do ông Alexander Smiller lái đang từ bãi đậu xe quẹo ra đường.

Ông Smiller, tài xế Uber 63 tuổi ở Los Angeles, cùng hai hành khách là anh Jacob Rolon, 32 tuổi, cư dân La Mirada, và anh Richard Zuniga, 36 tuổi, cư dân Anaheim, thiệt mạng.

Tài xế chiếc xe khác đưa cô Ayala và người đi chung xe với cô đến bệnh viện sau vụ tông, cảnh sát cho biết.

Cô Ayala bị cáo buộc có nồng độ cồn 0.218 trong máu vào lúc tông xe, nhiều gấp đôi mức cho phép lái xe, theo đơn truy tố hình sự cô ta. Đơn này còn nêu lý do tông xe là “lái nhanh không an toàn và mất tập trung.”

Tính đến Thứ Ba, 14 Tháng Mười Hai, cô Ayala bị giam, tiền thế chân tại ngoại được ấn định $100,000. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT