Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Điện ảnh Á Châu trong mấy thập niên vừa qua có rất nhiều tiến bộ do nhiều thay đổi trong cuộc sống và suy nghĩ mang lại, tạo ra được những tác phẩm rất hay. Một thể loại phim rất thành công là phim tội phạm, với những nét đặc biệt khác rất nhiều so với phim Mỹ.

Trong thập niên 2010, các nước Á Châu, nhất là Nam Hàn và Nhật Bản, sản xuất nhiều phim tội phạm rất đáng xem, nhưng có thể khán giả Mỹ không biết vì không được quảng bá nhiều.
Dưới đây là năm phim tội phạm Á Châu của thập niên 2010 mà khán giả nên xem một lần.
First Love
Trong năm 2019, đạo diễn Takashi Miike trình chiếu tác phẩm “First Love,” kết hợp phim tình cảm và tội phạm rất độc đáo.
Trong điện ảnh Nhật Bản, có thể nói không có tên tuổi nào quen thuộc với khán giả quốc tế như đạo diễn Takashi Miike, với kinh nghiệm sản xuất hơn 100 bộ phim chiếu ngoài rạp và phim truyền hình từ năm 1991 đến nay.
“First Love” có bối cảnh ở quận Kabukicho, Tokyo, nói về mối tình của anh Leo Katsuragi, một võ sĩ quyền Anh trẻ đầy tự tin, và cô Yuri, một người làm nghề mại dâm.
Tuy đầy tự tin và đang thành công trên võ đài, anh Leo bị bác sĩ chẩn đoán có khối u trong não, nhưng không giải phẫu được và không còn lâu để sống.
Cô Yuri thì vừa làm nghề mại dâm, vừa nghiện ma túy, và phải tìm cách trả hết nợ của cha mình. Để làm được điều đó, cô phải làm việc cho yakuza, còn gọi là mafia Nhật, và bị Yasu, một thành viên băng đảng nhốt trong nhà.
Một thành viên băng đảng khác muốn thông đồng với một cảnh sát viên thối nát để ăn cắp ma túy và đổ tội cho cô Yuri, nhưng cô may mắn bỏ chạy vì thấy ảo giác. Khi bỏ chạy, cô gặp anh Leo ngoài đường và được anh giúp đỡ.
Từ đó, hai nhân vật chính bị kẹt giữa cuộc chiến của hai băng đảng, lại bị các cảnh sát viên thối nát săn lùng, và phải tìm mọi cách để sống sót.
Phim của đạo diễn Takashi Miike lúc nào cũng có những cảnh bạo lực rất đẫm máu, nhưng ông biết cách kết hợp tình cảm, hài kịch tối và bạo lực để tạo ra tác phẩm “First Love” rất đáng xem.

New World
Khán giả từng xem phim nhiều tập “Squid Game” của Netflix chắc chắn sẽ nhận ra một gương mặt quen thuộc trong phim tội phạm “New World” của Nam Hàn công chiếu vào năm 2013. Người đó là tài tử Lee Jung-jea, đóng vai chính cho cả hai tác phẩm.
Với nội dung tương tự như “The Departed” rất thành công của Hollywood, “New World” nói về một cảnh sát viên trà trộn vào một tổ chức tội phạm để tìm cách vạch trần các tội ác của họ.
Cảnh sát viên Lee Ja-Sung (Lee Jung-jae đóng) phải trà trộn vào tổ chức Goldmoon International, tổ chức tội phạm kinh doanh lớn nhất của Nam Hàn, trong tám năm trời để tìm cách vạch trần tổ chức này. Trong tám năm đó, ông lúc nào cũng sợ bị phát hiện là cảnh sát chìm.
Cảnh Sát Trưởng Kang Hyung-cheol trong nhiều năm hứa sẽ chuyển ông Ja-Sung qua đơn vị làm việc ở nước ngoài, nhưng nhiều lần không giữ lời hứa. Khi cảnh sát viên đó nói muốn bỏ nghề, vị cảnh sát trưởng đe dọa sẽ tiết lộ danh tánh của ông cho tổ chức tội phạm, bảo đảm ông có một cái chết đau đớn.
Đến một lúc, chủ tịch của tổ chức Goldmoon International qua đời, và hai người gần ông nhất tranh giành quyền lực để thành chủ tịch mới. Từ đó, phía cảnh sát muốn lợi dụng lúc này để đánh bại tổ chức tội phạm đó.
Khán giả từng xem “The Departed” chắc chắn không lạ gì với những lúc các nhân vật không biết phải tin ai và những cảnh phản bội không ai ngờ được. “New World” cũng có những tình tiết đó, thậm chí có nhiều hơn và bạo lực hơn.
Tác phẩm này được khen ngợi vì cách quay phim, cách chỉnh lại từng cảnh sau khi quay để tạo ra sự căng thẳng. Không chỉ vậy, mọi nhân vật trong phim không bao giờ trắng đen rõ ràng, khiến khán giả phải suy nghĩ.

The Blood of Wolves
Trong năm 2018, Nhật Bản công chiếu một phim tội phạm rất đáng xem là “The Blood of Wolves” dựa theo tiểu thuyết cùng tên.
Phim có bối cảnh ở Hiroshima vào năm 1988, trước khi Nhật Bản thông qua luật chống tội phạm có tổ chức, và chống các cảnh sát viên làm ăn với băng đảng.
Vai chính của phim là cảnh sát viên trẻ Shuichi Hioka, do tài tử Tori Matsuzaka đóng. Khi trở thành điều tra viên, anh được một tiền bối là ông Shogo Ogami, do tài tử Koji Yakusho đóng, hướng dẫn những mánh khóe khi làm việc với băng đảng, và những cách lường gạt để không bị cấp trên hay người dân khiển trách.
Hai cảnh sát viên này phải điều tra vụ một nhân viên tài chánh mất tích, và những lời đồn ông Ogami có quan hệ với yakuza gây ra nhiều khó khăn.
Không chỉ vậy, các mối xung đột giữa các băng đảng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, gây nhiều nguy hiểm cho hai vai chính hơn.
Với những góc quay rất đẹp, “Blood of the Wolves” còn được coi là phim bày tỏ sự kính trọng cho đạo diễn Kinji Fukasaku, người chuyên làm những phim băng đảng yakuza rất thành công.
Tác phẩm này còn được nhiều nhà phê bình phim cho rằng “hồi sinh” thể loại phim băng đảng không còn phổ biến ở Nhật Bản nữa.

The Villainess
Trong nhiều năm, điện ảnh Nam Hàn có nhiều phim tội phạm hành động gay cấn với những cảnh đánh nhau rất thật, và “The Villainess” của năm 2017 là một trong những tác phẩm đó, lại có vai chính là nữ, một điểm ít thấy trong điện ảnh Á Châu.
Minh tinh Kim Ok-vin đóng vai nữ sát thủ Sook-hee, và “The Assassin” đưa khán giả vào cuộc đời của nữ sát thủ đó, từ lúc huấn luyện cho đến nhiệm vụ trả thù đẫm máu của cô.
Đoạn mở màn của “The Villainess” chắc chắn sẽ làm khán giả ngạc nhiên vì được quay hoàn toàn bằng góc nhìn người thứ nhất. Khán giả sẽ nhìn hết cảnh đánh nhau dài hơn 5 phút qua mắt của nhân vật, làm mọi chi tiết thật hơn. Cảnh này còn được dàn dựng và ghép phim rất kỹ, nên nhìn như được quay phim không cắt cảnh.
Bộ phim này có nhiều cảnh đánh nhau rất thật, từ các động tác cho đến sự đau đớn của từng người khi bị đánh trúng.
Các phim hành động Mỹ còn dựa theo những cảnh đánh nhau của “The Villainess” để dàn dựng, trong đó có dòng phim “John Wick” rất thành công.

The Yellow Sea
Một phim tội phạm độc đáo khác của Nam Hàn là “The Yellow Sea” của năm 2010, với bối cảnh ở hai nước là Trung Quốc và Nam Hàn.
Tại thành phố Diên Cát của tỉnh Diên Biên, Trung Quốc, ông Gu-nam, một người Nam Hàn nhập cư bất hợp pháp làm nghề tài xế taxi, và thường đi bài bạc vào những lúc không làm việc, dẫn đến nợ nần chồng chất.
Vợ ông phải đi làm ở Nam Hàn, và hứa sẽ gửi tiền về Trung Quốc giúp chồng trả nợ. Tuy nhiên, trong nhiều tháng, ông chưa nghe tin gì từ bà, và gặp nhiều ác mộng về chuyện vợ mình có thể ngoại tình ở Nam Hàn.
Sau đó, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn vì ông Gu-nam bị sa thải, và những người đòi nợ lấy gần hết tiền của ông.
Một hôm, một thành viên băng đảng nói sẽ thưởng ông Gu-nam $10,000 nếu ông nhận lời đi giết một giáo sư ở Nam Hàn, và ông đồng ý. Ông quyết định đi xe lửa và thuyền đánh cá để đến Nam Hàn giết giáo sư kia và tìm lại vợ mình. Từ đó, nhiều tình tiết gay cấn xảy ra.
“The Yellow Sea” có những cảnh đấu dao và những cảnh lái xe rượt đuổi được quay rất độc đáo. Tác phẩm này còn nói về cuộc sống của những người Nam Hàn hay Bắc Hàn nhập cư bất hợp pháp sống tại vùng biên giới của Trung Quốc. (Thiện Lê) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]























































































































































