Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều đồng hương đến dự cuộc triển lãm quân trang, quân dụng và vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) tại Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức, Westminster, do Nguyệt San KBC tổ chức với sự yểm trợ của một số cựu quân nhân và Nhóm Hậu Duệ QLVNCH.

Trong lần tổ chức vào sáng Chủ Nhật, 9 Tháng Giêng, các chiến hữu bạn bổ túc một số quân trang, quân dụng để yểm trợ ban tổ chức. Trong số đó có nhiều kiểu cỡ máy bay, trực thăng và tàu chiến. Ngoài huy hiệu của các quân, binh chủng, còn có các mô hình địa thế chiến trường nổi danh với những chiến sĩ nhảy trực thăng xuống lòng địch.
Ông Tô Phạm Thái, chủ nhiệm kiêm chủ bút Nguyệt San KBC, trưởng ban tổ chức, tâm tình: “Tôi là một cựu quân nhân của hai Sư Đoàn: 22 và 18. Tại Little Saigon, tôi đã từng tổ chức những cuộc triển lãm như thế này, mong gửi đến đồng hương sự vinh dự, lòng dũng cảm của các chiến sĩ QLVNCH. Đồng thời, cũng để cho những thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại hiểu biết được những hy sinh của người lính VNCH, mà xưa kia, họ cũng là những chàng trai trẻ trong thời chinh chiến.”

“Đối với các chiến hữu, chúng tôi xin mời đến đây để chúng ta cùng nhớ lại những năm, tháng chinh chiến đầy gian lao nguy hiểm. Đối với các các bạn trẻ thì chúng tôi xin mời đến để biết thêm về cha anh mình đã từng cống hiến xương máu vào cuộc chiến để bảo vệ sự an bình, hạnh phúc cho đồng bào miền Nam,” ông Thái chia sẻ thêm.
Ông cũng kêu gọi, nhằm mục đích để tạo điều kiện cho những thế hệ mai sau hiểu biết và tri ân sự chiến đấu anh dũng của QLVNCH, ban tổ chức thiết tha mong được quý đồng hương và các chiến hữu yểm trợ quân trang quân dụng, hoặc những tài liệu, để cho những cuộc triển lãm kế tiếp được hoàn hảo hơn.

“Nếu có hội đoàn nào tổ chức những buổi họp mặt, cần chúng tôi đến để giúp phần trang hoàng những quân trang, quân dụng, thì chúng tôi sẵn sàng yểm trợ. Xin gọi (714) 412-9013,” ông Thái cho biết thêm.
Cựu Không Quân Lê Văn Chóc, cư dân Irvine, cho biết: “Tôi có sưu tầm một số quân trang của Không Quân. Trong cuộc triển lãm này, có một số áo bay, áo đại lễ do chính tôi sưu tầm. Tuy tôi không thể thực hiện được những chiếc máy bay, nhưng tôi có liên lạc với một số chiến hữu Không Quân, họ có làm mô hình của những loại máy bay chiến đấu như trực thăng, khu trục, A-37. Tôi mượn của họ để mang đến triển lãm tại đây.”

Cựu Mũ Đỏ Trần Công Lắm, cư dân Santa Ana, tâm tình: “Tôi thường thực hiện những clip video về những sinh hoạt cộng đồng người Việt tại Little Saigon và nhiều nơi khác. Được tin có buổi triển lãm này, tôi đến đây để đưa những hình ảnh này cho người Việt trên thế giới xem. Trước kia, tôi cũng là một chiến sĩ Nhảy Dù trẻ tuổi, và hôm nay, tôi được nhìn lại những quân trang, quân dụng của thuở nào, nên cũng có chút hãnh diện vì ngày xưa, tôi đã có một thời làm tròn nhiệm vụ của người trai thời chiến.”
Cựu Biệt Động Quân Lý Văn Quý, cư dân Garden Grove, kể lại: “Trước kia, tôi thuộc Liên Đoàn 3, Tiểu Đoàn 36 Biệt Động Quân, và đã từng tham dự nhiều trận chiến, mà phần nhiều chúng tôi được đổ quân bằng trực thăng UH1. Tuy cuộc chiến đã chấm dứt, nhưng những kỷ niệm hành quân nhảy trực thăng xuống mặt trận đầy nguy hiểm thì tôi không bao giờ quên được. Trong cuộc triển lãm này, tôi được thấy lại mô hình của chiếc trực thăng UH1 ngày xưa, cho tôi nhớ lại thời oanh liệt cầm súng diệt thù, những gì mình cần phải nhớ.”

Anh Nguyễn Thanh Long, thành viên Nhóm Hậu Duệ QLVNCH, chia sẻ: “Tôi là con của cựu Sĩ Quan QLVNCH Nguyễn Văn Liêm, làm việc tại Phòng Thanh Tra Sư Đoàn 7. Vì thế, khi sang Mỹ, tôi cùng một số anh em trẻ tại Little Saigon cùng nhau tổ chức Nhóm Hậu Duệ QLVNCH, trong đó có đoàn xe Jeep Quân Đội. Sở dĩ chúng tôi hợp tác với ban tổ chức cuộc triển lãm này, vì tôi nghĩ rằng, đây cũng là cơ hội để vinh danh những chiến sĩ VNCH.”
Trong số ca nghệ sĩ đến yểm trợ phần văn nghệ, ca sĩ Ngọc Quỳnh tâm tình: “Ngày xưa, có những ca sĩ ra tận tiền đồn để hát giúp vui, hát để tỏ lòng cảm ơn sự hy sinh của những chiến sĩ, thì hôm nay, chúng tôi cũng phải đến cuộc triển lãm này hát để tri ơn lòng dũng cảm của các anh. Và, hát để tạ ơn những chiến sĩ đã nằm xuống vì đại cuộc.” [qd]
























































































