Thiếu niên Florida định giết người để ‘chơi đùa’ với xác chết

COCOA, Florida (NV) – Một thiếu niên ở Florida vừa bị bắt vì cáo buộc là tìm cách giết một người đàn ông vẫn thường chạy bộ ngang qua nhà nghi can, để có thể “chơi đùa” với xác chết sau đó, cũng giống như trong cuốn phim “Scream,” theo lời khai của nghi can.

Đài truyền hình địa phương Fox 35 Orlando nói rằng nghi can Logan Smith, 18 tuổi, bị truy tố về tội cố sát sau khi tấn công một người đang chạy bộ gần nhà ở thành phố Cocoa, nằm cách Orlando chừng 46 dặm (73.6 km) về phía Đông Nam.

Nghi can Logan Smith. (Hình: Brevard County Sheriff’s Office)

Người chạy bộ kia chống trả lại Smith khi nghi can này tìm cách bóp cổ ông ta, và đè được nghi can xuống đất cho tới khi các cảnh sát viên thuộc sở cảnh sát Brevard County tới nơi, theo biên bản bắt giữ.

Bản báo cáo của các điều tra viên nói rằng nghi can Smith không quen biết gì với người bị tấn công này mà chỉ thấy thường chạy ngang qua nhà.

Nghi can cũng khai với cảnh sát là có ý định giữ thi thể người này trong góc phòng rồi “chơi đùa với nạn nhân để thỏa mãn các ước muốn tình dục.”

Người bạn trai của bà mẹ nghi can Smith nói với đài truyền hình Fox 35 rằng nghi can bị ám ảnh bởi ý tưởng bệnh hoạn liên quan đến cái chết sau khi xem cuốn phim “Scream.”

Ông này cũng nói rằng Smith bị ảnh hưởng tâm lý sau cái chết của người cha trong một tai nạn xe cộ năm năm trước đây.

Theo người này thì Logan Smith là “kẻ cô độc, không muốn ra ngoài thế giới riêng của mình, và cũng chẳng được ai mời đến dự các buổi họp mặt bạn bè.”

Gia đình nghi can Logan Smith nói rằng tuy họ bàng hoàng trước sự việc bất ngờ này, họ sẽ tìm luật sư và tìm người điều trị tâm thần cho thiếu niên này. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT