BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Có một quốc gia quen thuộc, luôn đứng đầu danh sách các quốc gia có nhiều huy chương tại Thế Vận Hội Mùa Đông. Đó là Na Uy, và quốc gia này thậm chí lập được thành tích mới đáng ghi nhớ cho hầu hết các huy chương vàng, sau khi vận động viên Johannes Thingnes Bo giành chiến thắng thứ tư ở Thế Vận Hội Bắc Kinh hôm 18 Tháng Hai, trong môn “Biathlon,” nội dung 15 km dành cho phái nam, theo CNN.
“Biathlon” là cuộc thi phối hợp hai môn trượt tuyết băng đồng và bắn súng, nhiều vận động viên xuất phát cùng lúc, theo Wikipedia.

Trượt tuyết băng đồng và bắn súng là một trong 15 cuộc thi của Thế Vận Hội Mùa Đông.
Điều này có thể khiến một số người ngạc nhiên vì Na Uy chỉ có hơn 5 triệu dân, thậm chí không nằm trong số 100 quốc gia đông dân nhất thế giới.
Vậy bí quyết thành công trong lịch sử và hiện tại của Na Uy là gì?
Có hai yếu tố chính
Đầu tiên, hiển nhiên là thời tiết. Vì là Thế Vận Hội Mùa Đông, Na Uy đứng ở vị trí thứ 5 trong dữ liệu của Ngân Hàng Thế Giới về nhiệt độ trung bình trong năm vào khoảng 36 độ F (hai độ C).
Khi nhìn vào biểu đồ nhiệt độ và số lượng huy chương, quý vị sẽ thấy mối tương quan rõ ràng giữa hai yếu tố này, theo kinh tế gia Harry Enten, tác giả bài phân tích này.
Không chỉ là thời tiết lạnh mà còn là tài chánh
Hãy nghĩ về việc luyện tập cho Thế Vận Hội khó khăn như thế nào. Những dụng cụ thường đắt tiền. Những trẻ em may mắn phải có cha mẹ có tiền mới đưa chúng đến với những sự kiện thể thao mùa Đông. Cũng cần phải có cơ sở hạ tầng để đào tạo cho Thế Vận Hội.
Na Uy là một quốc gia khá giàu có. Tổng sản lượng quốc gia (GDP) của Na Uy đứng thứ 35 trên thế giới và lợi tức bình quân tính theo đầu người đứng hạng 10.
Vetle Sjastad Christiansen, vận động viên giành huy chương vàng nội dung tiếp sức 4×7.5 km môn thi “Biathlon” và huy chương đồng nội dung xuất phát đồng loạt 15 km, nêu ra yếu tố phải có tiền mới có được những công nghệ và kỹ thuật đắt tiền mà anh và đồng đội sử dụng để đối phó với điều kiện thử nghiệm ở Trung Quốc.
“Đối với đội thi môn ‘Biathlon,’ đó là một hành trình không thể tin được tại Thế Vận Hội Bắc Kinh lần này. Chúng tôi hơi sợ rằng có thể ở đây với gió và lạnh, sẽ có một số bất ngờ và một chút trùng hợp. Vì vậy, hai ba năm qua chúng tôi cố gắng loại bỏ càng nhiều càng tốt những sự trùng hợp này có thể như luyện tập nhiều về độ cao, luyện tập nhiều về gió,” Vetle Sjastad Christiansen nói.
Vận động viên Christiansen nói thêm: “Khi chúng tôi không có gió thật, chúng tôi tập luyện với chiếc máy quạt gió và đặt nó sau lưng để có một ít gió từ bên trái bởi vì theo các dữ liệu chúng tôi biết tại Thế Vận Hội lần này ở Trung Quốc gió sẽ thổi từ hướng trái. Đó thật là một điều tốt để thấy rằng chúng tôi nhận được giá trị cho công việc chúng tôi đã làm trong hai năm rưỡi qua.”
Một quốc gia, nơi kiến thức có thể làm thay đổi và nơi mà nhiều quốc gia được các quỹ cần thiết hỗ trợ để cạnh tranh, về lý thuyết, điều này sẽ cung cấp một lượng lớn các vận động viên hơn.

Đây là điều được ghi nhận trong cuốn “Soccernomics” (Kinh Tế Bóng Đá) của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski.
Do đó, không quá ngạc nhiên khi Na Uy, một quốc gia giàu có – nơi cũng lạnh giá – lại thống trị Thế Vận Hội Mùa Đông. (KV) [đ.d.]



























































































