Ngôi sao quần vợt Ukraine để lại vợ con trở về quê hương chiến đấu chống Nga

KYIV, Ukraine (NV) – Ngôi sao quần vợt người Ukraine, Sergiy Stakhovsky, trong lúc đang đi nghỉ cùng gia đình ở Dubai, thì quân đội Nga xâm lược quê hương anh.

Theo CNN hôm Thứ Năm, 3 Tháng Ba, Sergiy đưa ra một quyết định khó khăn khi để vợ và ba đứa con nhỏ tại nhà của họ ở Hungary và trở về quê hương để tham gia chiến đấu.
Sergiy Stakhovsky hiện là một thành viên của quân đội dự bị giúp bảo vệ thủ đô Kiev của Ukraine.

Sergiy Stakhovsky tại giải Australian Open năm 2014. (Hình: Mark Nolan/Getty Images)

Khi một đoàn xe của quân Nga tiến vào thành phố gieo rắc nỗi sợ hãi bao trùm bấu trời vùng ven đô, Stakhovsky, 36 tuổi, cho biết anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ tổ quốc.

Anh nói với phóng viên Brianna Keilar của CNN hôm Thứ Năm rằng, mục tiêu của anh là vì người dân Ukraine và con cái của anh ấy nên cứu giúp quê hương và dân tộc.

“Tôi sinh ra ở đây, ông bà tôi được chôn cất ở đây, và tôi muốn có một lịch sử để kể cho các con tôi nghe,” anh nói. “Không ai ở đây muốn Nga giải phóng họ, họ có tự do và dân chủ … và Nga muốn mang đến sự tuyệt vọng và nghèo đói.”

Stakhovsky giải nghệ sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp sau 18 năm, ngay sau khi tham dự giải Australian Open chỉ vài tuần trước cuộc xâm lăng của Nga vào ngày 24 Tháng Hai. Giờ đây, anh cùng chung lý tưởng với các “Nhân Dân Tự Vệ” chiến đấu bảo vệ tổ quốc theo lời kêu gọi của Tổng Thống Volodymyr Zelenskiy.

Mặc cảm tội lỗi khi rời bỏ gia đình

Từng là tay vợt nam xếp hạng 31 thế giới, Stakhovsky từng đánh bại Roger Federer trong trận “Ngựa về ngược” tại giải Wimbledon năm 2013.

Trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng của Stakhovsky là tại giải Australian Open vào Tháng Giêng vừa qua.

Nỗi ám ảnh hiện tại của Stakhovsky là nỗi sợ hãi vì không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra ngoài những tiếng còi hụ báo động và những âm thanh cuồng nộ của hỏa tiễn.

Stakhovsky cho biết anh tin những người cùng lý tưởng như anh – không được đào tạo về chiến tranh nhưng có tinh thần yêu nước mãnh liệt – chiếm một phần lớn trong các chiến binh bảo vệ Ukraine.

Nhưng anh cho biết việc để vợ con ở lại Hungary quay về cứu quốc không phải là một quyết định dễ dàng. Một quyết định vô cùng nguy hiểm cho bản thân.

“Không thể không do dự khi đi theo tiếng gọi bảo vệ tổ quốc. Tôi có vợ và ba đứa con,” anh nói. “Nếu tôi ở nhà, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi vì tôi đã không trở về Ukraine để cứu quốc, và bây giờ tôi ở đây, tôi cảm thấy tội lỗi vì đã để vợ con ở nhà.”

Vợ tôi cũng đang dằn vặt với quyết định của tôi, Stakhovsky nói thêm.

“Tất nhiên, cô ấy rất giận,” anh nói. “Cô ấy hiểu lý do, nhưng với cô ấy đó là một sự phản bội. Và tôi hoàn toàn hiểu tại sao cô ấy lại cảm thấy như vậy.”

Stakhovsky cho biết hai vợ chồng chưa cho các con của họ biết vì cả ba đều dưới 7 tuổi. Họ tin rằng những đứa trẻ thơ ngây kia có thể tin rằng cha của chúng đang tham dự một giải đấu quần vợt.

“Vợ tôi không nói với các con và tôi cũng không nói… tôi sẽ đi đâu,” anh nói. “Tôi đoán họ sẽ sớm tìm ra.”

Không chỉ một mình Stakhovsky bảo vệ quê hương

Chính phủ Ukraine đã yêu cầu nam giới từ 18 đến 60 tuổi chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của Nga.

Các ngôi sao thể thao khác bao gồm Yuriy Vernydub, người quản lý của câu lạc bộ bóng đá FC Sheriff Tiraspol của Moldova, đã trở lại Ukraine và cầm súng chiến đấu. Hai võ sĩ vô địch quyền Anh, Oleksandr Usyk và Vasiliy Lomachenko, cũng đi theo tiếng gọi bảo vệ tổ quốc.

Võ sĩ Usyk nói với CNN từ một tầng hầm ở thủ đô Kiev: “Nếu họ muốn lấy mạng tôi, hoặc mạng sống của những người thân thiết của tôi, tôi sẽ phải liều chết hy sinh. Nhưng tôi không muốn điều đó. Tôi không muốn bắn, tôi không muốn giết bất kỳ ai, nhưng nếu họ muốn giết tôi, tôi sẽ không có lựa chọn nào khác.”

Trở lại với tâm sự của Stakhovsky, hiện tại anh phải trực diện với những nỗi sợ hãi và luôn cầu nguyện rằng anh sẽ sống sót để trở về với gia đình. Các “chiến binh dân sự” như anh ở Ukraine được huấn luyện “một lớp cơ bản về cách sử dụng súng,” anh nói với CNN. “Tôi nghĩ những người như tôi sẽ là nguồn lực cuối cùng.”

Tuy Stakhovsky hy vọng mình không phải giết bất cứ ai, nhưng nếu vì bảo vệ tổ quốc anh sẵn sàng.

“Tôi không chắc có một cá nhân nào đó sẵn sàng nói với quý vị rằng họ sẵn sàng hy sinh mạng sống. Tôi muốn nhìn thấy các con tôi … Tôi muốn gặp lại vợ tôi, đó là mục tiêu của tôi,” anh nói. “Nếu nhà bị hỏa tiễn bắn trúng, đó có phải là hy sinh mạng sống của mình không? Không. Đó chính là mình bị sát hại.”

Sergiy Stakhovsky thi đấu tại Munich, Đức, năm 2017. (Hình: Alexander Hassenstein/Getty Images For BMW)

Stakhovsky hy vọng rằng khi các con của anh tìm ra sự thật về nơi ở anh, chúng sẽ hiểu tại sao anh lại chọn chiến đấu cho quê hương của mình.

“Vì một đất nước mà tôi yêu thích … Tôi muốn nó vẫn còn trên bản đồ thế giới, phát triển, tốt đẹp hơn, Âu hóa hơn, và cuối cùng các con tôi có thể nhìn thấy sự thay đổi của đất nước tôi.” (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT