Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – “Sài Gòn Ngày Tháng Cũ” là chủ đề triển lãm mỗi Chủ Nhật đầu tháng để vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH), vừa diễn ra hôm Chủ Nhật, 6 Tháng Ba, cạnh ngân hàng Bank of America, góc Magnolia và Bolsa, thành phố Westminster.

Buổi triển lãm có nhiều mô hình các loại chiến cụ thuộc các quân binh chủng, mô hình các trận đánh, quân trang quân dụng, và cả sách báo nói về các trận đánh, những chuyện kể trong cuộc chiến đấu của QLVNCH để bảo vệ miền Nam Việt Nam.
Thật ngạc nhiên khi có một gia đình gồm bà nội, cha mẹ đưa ba con trai nhỏ cùng đến xem triển lãm. Bà quả phụ Thiếu Tá Hồ Sĩ Hòe cho biết chồng bà sau khi đi tù 12 năm ngoài Bắc thì cả nhà cùng định cư tại Mỹ. Đến triển lãm lần này bà muốn con cháu biết về những việc làm của ông cha mình.
Em Hồ Andy, lần đầu được bà nội dẫn đến xem triển lãm, cho biết em rất hãnh diện về lịch sử chiến đấu của người Việt, trong đó có ông nội và ông ngoại của em đều là những người lính trong QLVNCH.
“Em rất vui khi được bà nội dẫn ra đây xem cuộc triển lãm này, và nhờ có bà nội em mới biết về ông nội và ông ngoại đã từng chiến đấu trong quân đội. Em đã tốt nghiệp UCLA, hiện đang học thêm hai năm nữa về Physical Therapy (vật lý trị liệu), đến lúc nếu thấy cần thiết em cũng sẽ vào quân đội phục vụ trong ngành y,” em Andy nói.
Cô con dâu Lilian Hồ là mẹ của ba người con trai, cho biết: “Lúc cháu Andy còn học lớp 8, bà nội thường kể chuyện về ông nội và ông ngoại của cháu, và cháu cũng thường viết những câu chuyện về hai ông của mình để kể lại trong những giờ học ở trường. Lớn lên, cháu muốn đi học làm bác sĩ để phục vụ trong quân đội.”
Anh Jimmy Hồ nhận xét thêm về con trai mình: “Đây là ý của con tôi, các cháu có quyền lựa chọn, thích học ngành gì hoặc làm gì thì cha mẹ không bắt buộc. Học hoặc làm nghề gì cũng được miễn giúp ích cho xã hội thì cũng tốt, cho dù trong quân đội hay ở ngoài dân sự.”

Đứng kế bên là ông Trần Đắc, một người lính già đứng nhìn những huy hiệu của các binh chủng trong QLVNCH. Ông Đắc thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị, tăng phái cho Sư Đoàn 5 ở Lai Khê cho đến ngày cuối cùng cuộc chiến, cho hay: “Tôi rất kính phục người tổ chức cuộc triển lãm này đã làm một việc rất có ý nghĩa. Những gì trong cuộc triển lãm đã gợi nhớ lại trong tôi tất cả những binh chủng tôi đã tiếp xúc, đó là niềm vui khi tìm lại được hình ảnh cũ nơi mình đã từng phục vụ. Tôi rất xúc động nếu những bạn bè của tôi thấy được những hình ảnh của mình ngày xưa mà đến đây hỗ trợ cho cuộc triển lãm này, đó là những tình cảm cao quý nhất của người lính.”
Ông Phùng Minh Tiến, tổng thư ký Ủy Ban Phát Triển Little Saigon, đến xem triển lãm, cho hay: “Nhìn qua các trang phục, quân trang quân dụng, khí cụ chiến đấu… cũng gợi lại cho chúng ta, những người Việt từng chiến đấu cho chính nghĩa quốc gia đã rời xa chiến trận, gợi nhớ lại những hình ảnh hào hùng ngày nào.”
“Ai cũng bận rộn chuyện làm ăn kiếm sống nhưng ít ra trong lòng người dân cũng có tinh thần nhớ nghĩ về những năm sống trong tự do, nên triển lãm này giúp cộng đồng Việt hâm nóng lại những gì của một thời đã qua. Đó là hình ảnh chinh chiến, màu cờ sắc áo của những người trai thời loạn đã khoác áo lính cầm súng ra chiến trường chiến đấu để vì lý tưởng tự do. Tôi được biết những bộ đồ lính của các quân binh chủng trong triển lãm này, một số là của các gia đình các chiến sĩ trao tặng, nên nó rất có ý nghĩa lịch sử,” ông Tiến chia sẻ.
Cô Bích Thủy, cư dân Garden Grove, cho hay cô rất cảm động sau gần nửa thế kỷ trôi qua mà các cựu chiến sĩ vẫn còn tinh thần rất cao khi thực hiện cuộc triển lãm này.
“Càng nhìn càng thấy những mô hình trưng bày rất đẹp, tuy rất nhỏ nhưng rất tỉ mỉ và chính xác y như thật. Nhìn những sa bàn, chiếc chiến xa, bộ đồ chiến, chiếc mũ sắt… càng thấy thương người lính. Những gì được trưng bày đã giúp cho thế hệ hậu duệ như chúng em cảm phục hơn những chiến sĩ mình ngày xưa đã rất anh dũng chiến đấu mới giữ vững được miền Nam trong ngần ấy thời gian,” cô chia sẻ.

Bà Hồng Dương, cư dân ở Stanton, đi xe buýt đến xem triển lãm, cho hay: “Nhà tôi thuộc đơn vị pháo binh Sư Đoàn 25 Bộ Binh. Sau 10 năm tù đày ở Thanh Hóa, nhà tôi trở về nhưng chúng tôi vẫn luôn nhớ về những ngày tháng sống đời tự do nơi quê nhà trước năm 1975. Khi đến đây và nhìn thấy những gì được triển lãm, tôi càng thấy kính phục những sự hy sinh vô bờ bến của người chiến sĩ VNCH để bảo vệ miền Nam thân yêu, nhưng rất tiếc là đất nước mình không còn như xưa!”
Người đến xem thích thú với những gì được triển lãm, và được ông Tô Phạm Thái ở Nguyệt San KBC giải thích tường tận từng chi tiết, từ các loại chiến xa trên chiến trường, đến chiếc máy bay khu trục đã từng làm mưa làm gió trong những trận đánh, hoặc những chiếc nón sắt, hoặc bộ đồ người nhái. Tất cả đều được những chiến sĩ năm xưa hoặc gia đình tặng lại để triển lãm cho mọi người được biết.
Ông Thái cho hay ngày 30 Tháng Tư tới đây sẽ có cuộc triển lãm với chủ đề Tháng Tư Đen. [qd]



























































































